Hơn 132 tấn quả cà chua đã sơn đỏ những con đường ở thành phố nhỏ Bunol thuộc miền đông Tây Ban Nha và "nhấn chìm" gần 20.000 du khách trong vũng cà chua khi "cuộc chiến" trái cây lớn nhất thế giới diễn ra tại Bunol vào ngày 25-8.
Như thường lệ, người dân địa phương lập tức đóng kín cửa sổ, khóa chặt cửa lớn khi những người say rượu và những người cuồng nhiệt chuẩn bị chào đón sự xuất hiện của 6 chiếc xe tải chở theo hàng tấn vũ khí có thể ăn được để bắt đầu lễ hội Tomatina.
Sau nhiều giờ liên tục ném cà chua vào nhau, lễ hội đã biến quảng trường của thành phố thành một hồ cà chua với rất nhiều người hụp lặn. Du khách người Ireland, cô Clarissa Hills đã hét lớn khi những quả cà chua bay vèo vèo qua đầu cô: "Thật tuyệt vời, đây là niềm vui lớn nhất trong đời tôi và tôi đã chờ đợi nó từ tháng giêng".
Lễ hội này bắt đầu từ năm 1944, khi bác sĩ Paco Garce Sanchez và vài người bạn ném những quả cà chua vào chiếc kèn của một nhạc sĩ qua đường. Năm tiếp theo, họ đã bắn những quả bong bóng trong lễ hội của thành phố. Ông Garces phát biểu với Reuters: "Những năm sau đó, chúng tôi không chờ đợi những quả bóng hay bất cứ thứ gì mà chúng tôi dùng chính những quả cà chua của mình trong lễ hội".
Tuy nhiên, vào năm 1948, lễ hội này đã bị cấm vì một quan chức chính phủ khi đến thành phố vào ngày Tomatina đã được chào đón bằng trận mưa cà chua. Những người dân đã buồn bã tổ chức một lễ tang tượng trưng cho lễ hội bằng cách chôn cất một quả cà chua khổng lồ. Ông Garces kể lại: "Tất cả những người dân ở Bunol xếp hàng dài, mặc đồ đen cùng với một dàn nhạc chơi bản paso dobles (1 loại nhạc khiêu vũ). Sau sự kiện này, ngài thị trưởng thành phố đã dần chuyển ý và cuối cùng đã chấp thuận cho phục hồi lại lễ hội.
. Ngọc Tú (theo Reuters) |