Đài truyền hình Ả rập Al-Jazeera ngày 26-8 đưa tin một nhóm vũ trang Hồi giáo tự xưng là Quân đội Hồi giáo Iraq đã hành quyết phóng viên Enzo Baldoni, bị bắt cóc tuần trước. Al-Jazeera cho biết họ đã nhận được cuốn băng quay cảnh hành hình con tin nhưng không dám công chiếu vì nó quá hãi hùng.
Những kẻ hành quyết cho biết đã xử con tin theo luật của đạo Hồi và quyết định này được đưa ra sau khi yêu cầu 3.000 quân Italia rút khỏi Iraq trong vòng 48 tiếng đồng hồ của họ đã bị chính phủ Berlusconi từ chối. Ngoại trưởng Franco Franttini ngày 26-8 vẫn khẳng định Rome chỉ rút quân theo yêu cầu của chính phủ Iraq.
Sau khi biết tin buồn trên, Thủ tướng Silvio Berlusconi và Tổng thống Carlo Azeglio Ciampi đã gởi thư chia buồn đến vợ và hai con của nạn nhân, đồng thời cũng khẳng định quyết tâm chiến đấu đến cùng với chủ nghĩa khủng bố.
Cũng vào ngày này, các chiến binh đã đồng loạt tấn công vào 20 đường ống dẫn dầu ở khu vực phía nam Iraq làm giảm ít nhất 1/3 sản lượng xuất khẩu dầu mỏ của vùng này.
Tuy nhiên, đáp lại lời kêu gọi của một quan chức ngoại giao cấp cao của Ấn Độ và trước sự rút lui của công ty vận tải Kuwait, những kẻ bắt cóc đã đồng ý phóng thích 3 người Kenya, 3 người Ấn Độ và 1 người Ai Cập, đều là nhân viên của công ty, bị bắt cóc vào tháng trước. Và tối 26-8, một thỏa thuận hòa bình đã đạt được giữa chính phủ Iraq và những người ủng hộ giáo sĩ Sadr với sự can thiệp của vị giáo sĩ danh tiếng Sistani. Việc đạt được thỏa thuận một lần nữa lại dấy lên hy vọng kết thúc các cuộc giao tranh ác liệt và đẫm máu kéo dài hơn 3 tuần qua làm hàng chục người thiệt mạng.
. Ngọc Tú (theo Reuters, AFP) |