Hàng ngàn người Shiite ngày 27-8 đã đổ về thánh đường Imam Ali tại trung tâm thành phố Najaf, sau khi chính phủ và những người trung thành với giáo sĩ Sadr đạt được thỏa thuận hòa bình để chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu kéo dài 3 tuần qua. Vào 10h sáng (giờ địa phương), giáo sĩ Sadr đã ra lệnh cho các thuộc hạ rút khỏi thánh đường. Ngay sau đó, đã có nhiều tay súng buông vũ khí đầu hàng và rời khỏi thánh đường.
Giáo sĩ Al-Sistani, người làm trung gian cho cuộc hòa giải thành công này, cho biết thỏa hiệp đã xá tội giết người cho ông Sadr và cam kết đảm bảo tự do cho ông tại thành phố Najaf. Vì vậy, ông có thể đi đến bất cứ nơi đâu và làm bất cứ việc gì ông thích như một công dân Iraq bình thường.
Giáo sĩ al-Sistani từ Anh trở về Iraq hôm 26-8. Tuy đã cao tuổi, nhưng trong lòng mỗi người dân Shiite, ông luôn là vị lãnh đạo tôn giáo đáng kính trọng và có nhiều ảnh hưởng nhất. Chính nhờ những uy tín sẵn có đã giúp ông thuyết phục thành công giáo sĩ Sadr hợp tác với chính phủ với những điều kiện sau:
- Lực lượng liên quân sẽ rời khỏi Najaf và Kufa, giao quyền kiểm soát an ninh lại cho lực lượng địa phương.
- Đảm bảo Najaf và Kufa sẽ là hai thành phố không vũ khí.
- Bồi thường cho các nạn nhân trong các cuộc bạo lực.
- Sẽ tổ chức các cuộc bầu cử hợp lệ.
. Ngọc Tú (theo CNN) |