Hai phóng viên người Pháp là Christian Chesnot và Georges Malbrunot bị bắt cóc ngày 28-8 tại Iraq. Những kẻ bắt cóc sau đó đã đã chuyển thông điệp yêu cầu chính phủ Pháp trong vòng 48 tiếng phải bãi bỏ lệnh cấm học sinh Hồi giáo đội khăn trùm đầu đến trường.
Ngày 29-8, chính phủ Pháp đã họp bàn cách cứu con tin. Ngoại trưởng Pháp, ông Michel Barnier đã lên đường sang Ai Cập tìm cách cứu hai con tin này. Tuy nhiên, chính phủ tuyên bố sẽ không hủy bỏ lệnh cấm bằng bất cứ giá nào.
Ngày 30-8, đài truyền hình Al-Zazeera đã công chiếu hình ảnh của các con tin lên truyền hình. Phóng viên Chesnot kêu gọi Tổng thống Chirac hãy hành động ngay để cứu sống họ. Anh còn kêu gọi người dân Pháp hãy biểu tình phản đối điều luật "vô lý và không công bằng" này.
Tuy nhiên, Tổng thống Chirac đã lên đường viếng thăm Nga bất chấp cuộc khủng hoảng con tin hiện nay. Khi những người dân Pháp gần như hết hy vọng thì chiều 30-7, những kẻ bắt cóc con tin đưa ra thông báo mới sẽ gia hạn thêm 24 tiếng nữa để các con tin có cơ hội thuyết phục chính phủ thay đổi quyết định.
Lập tức, hàng ngàn người dân đã đổ xuống đường kêu gọi chính phủ tìm cách giải cứu con tin, trong đó có nhiều phụ nữ Hồi giáo đội khăn choàng.
. Ngọc Tú (theo Reuters) |