Một đạo luật gây nhiều tranh cãi về việc cấm tất cả các biểu tượng tôn giáo trong trường học ở Pháp, trong đó có chiếc khăn choàng đầu của người Hồi giáo, sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 2-9.
Điều này cũng có nghĩa là chính phủ Pháp đã thẳng thừng từ chối yêu cầu của những kẻ bắt cóc hai phóng viên Pháp tại Iraq và cũng có nghĩa là sinh mạng hai con tin Pháp đang trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc".
Bên cạnh đó, Pháp đang tăng cường các hoạt động ngoại giao để tìm cách giải cứu con tin. Ngày 1-9, Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Pháp, ông Alain Barnier, đã đến Quatar để kêu gọi sự ủng hộ của các nước Ả rập. Trước đó, ông Barnier đã đến Ai Cập và Jordan để bàn biện pháp cứu con tin.
Lãnh đạo các nước Ả rập đứng về phía Pháp và khẳng định họ luôn phản đối mạnh mẽ sự có mặt của liên quân tại Iraq. Các vị lãnh đạo đã kêu gọi các chiến binh Hồi giáo hãy trả tự do cho con tin. Hạn chót các chiến binh đưa ra là tối 1-9, cho đến giờ, vẫn chưa có tin tức gì về số phận hai con tin trên.
Cũng vào ngày 1-9, những kẻ bắt cóc đã trả tự do cho 7 con tin gồm 3 người Ấn Độ, 3 người Kenya và 1 Ai Cập, đều là tài xế lái xe tải cho một công ty vận tải Kuwait, bị bắt ngày 21-7 sau khi nhận được 500.000 USD tiền chuộc và công ty hứa sẽ rút các hoạt động ra khỏi Iraq. Một tài xế người Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã được phóng thích.
. Ngọc Tú (theo News International/BBC) |