Ngày 7-9, một cuộc biểu tình được tổ chức bên ngoài điện Kremlin để kết thúc lễ quốc tang kéo dài hai ngày tại Nga. Hơn 100.000 người đã tập trung tại trung tâm thủ đô để lên án chủ nghĩa khủng bố.
Hôm qua (6-9), tại Saint Petersburg, khoảng 15.000 người đã tụ tập để tưởng nhớ các nạn nhân ở Beslan và phản đối các hành động khủng bố. Họ đem theo băng rôn và bảng hiệu mang dòng chữ "Hãy hạ sát những kẻ giết hại trẻ em". Thảm kịch Beslan quá thương tâm với nhiều nạn nhân, đặc biệt là các nạn nhân nhỏ tuổi. Hiện khoảng 225 em đang được chữa trị tại các bệnh viện.
Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từ chối công khai cuộc điều tra vụ bắt cóc con tin Beslan; ngược lại, ông sẽ tổ chức một cuộc điều tra nội bộ về thảm kịch này. Ông cho biết: "Tôi muốn hệ thống các chuỗi sự kiện để tìm ra ai phải chịu trách nhiệm và phải bị trừng phạt". Ông cho rằng những người kêu gọi chính phủ đàm phán với các nhà lãnh đạo Chechnya là những người không có lương tâm.
. Ngọc Tú (theo AFP) |