Ngày 11-9, tại Ground Zero (New York), nơi tòa tháp đôi đổ xuống, đã diễn ra buổi lễ tưởng niệm lần thứ ba các nạn nhân trong vụ tấn công 11-9. Gần 200 người là cha mẹ và ông bà của các nạn nhân đã có mặt và đọc tên người thân của mình trước mọi người. Cả nước Mỹ im lặng dõi theo buổi lễ.
Khi những người dân Mỹ đang bị chia cắt bởi các cuộc vận động tranh cử chức tổng thống, thì buổi lễ tưởng niệm này đã tạo cơ hội để họ xích lại gần nhau cùng chia sẻ nỗi đau mất mát. Chuông nhà thờ vang lên từng hồi, nhiều người cầu nguyện cho những người chết. Hàng ngàn thân nhân của nạn nhân đã giơ cao tấm hình của người thân, bày tỏ sự thương tiếc, đau đớn, giận dữ và quyết tâm trả thù. Buổi lễ tưởng niệm lần thứ 3 này có thể là lần cuối gia đình các nạn nhân được tập trung tại khu Ground Zero vì năm tới nơi đây sẽ là một công trình xây dựng.
Tại Nhà Trắng, Tổng thống Bush đã thề sẽ đeo đuổi đến cùng cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và công khai tuyên chiến với các nhóm khủng bố trên thế giới.
. Ngọc Tú (theo Reuters, AFP) |