Ngày 15-9, giáo viên và học sinh ở Beslan đã trở lại trường sau hai tuần xảy ra vụ bắt cóc con tin làm hơn 300 người chết, trong đó một nửa là trẻ em. Nhiều học sinh biểu lộ sự sợ hãi sau vụ thảm sát khủng khiếp này. Một học sinh khi bị phạt vì đi trễ đã giơ cao hai tay như kiểu đang bị bắt cóc.
|
Học sinh ở Beslan trở lại trường |
Trước buổi học đầu tiên, các học sinh đã dành một phút tưởng niệm các nạn nhân. Theo các quan chức, 7 trường học của thị trấn Beslan sẽ có buổi học đầu tiên ngắn hơn các buổi thông thường.
Kể từ hôm 1-9, các lớp học đều bị hoãn; học sinh chỉ mới bắt đầu đến trường vào ngày 15-9. Thế nhưng, buổi học hôm đó chỉ bắt đầu được 15 phút rồi bị hoãn lại để các nhân viên an ninh dò tìm chất nổ có thể bị giấu trong trường.
Riêng ngôi trường số 1, nơi xảy ra vụ bắt cóc vẫn còn đóng cửa và đang tạm thời là nơi tưởng niệm các nạn nhân. Học sinh của trường chưa thể đi học lại vì bị sốc và nỗi sợ hãi ám ảnh. Những người sống sót được cho phép nghỉ 2 tháng và được đưa đến khu nghỉ mát ở thị trấn Sochi để tịnh dưỡng.
Ngày 14-9, Nga tuyên bố sẽ chi 5,4 tỉ USD để tăng cường an ninh đất nước trong cuộc chiến chống khủng bố.
. Ngọc Tú (theo CNN) |