Bộ phim truyện nhựa "Người đàn bà mộng du", kịch bản dựa trên truyện ngắn "Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành" của cố nhà văn Nguyễn Minh Châu, đã giành giải đặc biệt của Ban Giám khảo tại Liên hoan phim châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 49, kết thúc ngày 26-9 tại Nhật Bản.
Như vậy, sau bốn năm kể từ liên hoan phim lần thứ 45 tại Hà Nội năm 2000, phim truyện Việt Nam mới lại đoạt giải thưởng.
|
Cảnh trong phim Người đàn bà mộng du |
Nói về giải đặc biệt vừa nhận được, bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, Cục phó Cục Điện ảnh, trưởng đoàn đại biểu Việt Nam dự liên hoan, khẳng định phim truyện Việt Nam đã phần nào gây được ấn tượng tại liên hoan phim lần này, và bà không hề bất ngờ khi ban giám khảo trao giải đặc biệt cho "Người đàn bà mộng du". Tuy nhiên, theo bà, một số chi tiết, tình huống trong phim lẽ ra có thể được dàn dựng hay hơn.
Bộ phim của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân (Hãng Phim truyện Việt Nam) kể về nữ y tá Quỳ, từng làm nhiệm vụ ở một cánh rừng Trường Sơn, sau chiến tranh đã trở thành người đàn bà mộng du do không thể hòa nhập với cuộc sống đời thường.
Cuộc chiến tranh khốc liệt với những mất mát lớn lao đã lấy đi sức chịu đựng của một người đàn bà đa cảm. Những dằn vặt, ám ảnh, khắc khoải về cuộc chiến, về những con người đã hy sinh vẫn như theo suốt cuộc đời của những người đang sống. Bộ phim đan xen những hình ảnh quá khứ và hiện thực thông qua những câu chuyện về Quỳ và những người đàn ông đi qua cuộc đời cô, như những ga xép nhỏ trên đường đi của một con tàu tốc hành, đi mãi không dừng.
. TTXVN |