Tết Dương lịch 2005: An lành và lạc quan
15:38', 2/1/ 2005 (GMT+7)

Đúng 8 giờ 5 phút sáng 1-1-2005 những vị khách quốc tế đầu tiên của TP.HCM đi trên chiếc Boeing 777 mang số hiệu VN 532 của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã xuất hiện trước khu vực làm thủ tục nhập cảnh Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

243 vị khách đầu năm này xuất phát từ Pháp, mang nhiều quốc tịch khác nhau, đã ngỡ ngàng trước sự chào đón đầy trân trọng của Việt Nam.

Đông đảo người dân đổ ra đường chào năm mới

Giám đốc văn phòng khu vực miền Nam của Vietnam Airlines - ông Dương Chí Thành, các lãnh đạo Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch TP.HCM, đại diện của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cụm cảng Hàng không miền Nam đã ra chào đón những vị khách quốc tế này. Những bó hoa, món quà, cái bắt tay nồng hậu, câu chúc đầu năm bằng tiếng Anh, tiếng Pháp xen lẫn cả tiếng Việt, dường như có thể xóa hết nỗi mệt nhọc trên khuôn mặt những người vừa trải qua một hành trình dài này. Ông Đầu Hiền Lương - Phó trưởng trạm Công an cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh thông báo: "20 phút chúng tôi đã làm xong thủ tục nhập cảnh cho 243 khách. Một kỷ lục đấy!".

Anh Soerensen Kenth (người Đan Mạch) đi cùng vợ và con gái không giấu được ngạc nhiên trước ống kính quay phim và chụp ảnh của các nhà báo: "Thật thú vị, có lẽ đây là món quà dễ thương đầu tiên mà Việt Nam dành cho chúng tôi vào ngày đầu năm này". Còn Fremontier Clémentine, cô gái trẻ người Pháp cũng luôn miệng cười: "Tôi chỉ đến Việt Nam có 2 ngày thôi rồi sẽ bay sang Campuchia. Tôi phải làm thủ tục thị thực tại chỗ và họ giải quyết khá nhanh. Việt Nam thật tuyệt!".

Trước đó, tại TP.HCM khoảng 3.000 du khách quốc tế đã vui đón giao thừa tại các khách sạn lớn. Riêng Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist đã tổ chức cho 200 khách từ các nước Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Trung Quốc... đón giao thừa tại Khách sạn Rex. Đây là một hoạt động truyền thống của công ty nhằm mang lại cho du khách không khí ấm áp gia đình trong ngày đầu năm mới. "Khu phố Tây" cũng tưng bừng hơn mọi năm khi con đường Đề Thám được trang hoàng đèn lộng lẫy hơn, cả con đường trở thành một bàn tiệc khổng lồ cho du khách thưởng thức ẩm thực đón chờ thời khắc chuyển giao năm mới. Duyên dáng trong bộ áo dài, chị Florent - một du khách người Úc cho biết lần này có visa đến 3 tháng nên muốn đi cho hết Việt Nam vì "Đất nước các bạn đẹp lắm!".

Theo nguồn tin từ Sở Du lịch TP.HCM, trong 5 ngày đầu tiên của năm 2005, chỉ mới tổng hợp số liệu từ 20 công ty du lịch, lữ hành đã có 7.400 du khách quốc tế "ăn Tết" tại TP.HCM, trong đó khách Nhật đông nhất với khoảng 2.000 người. Những hoạt động quảng bá của ngành du lịch cũng như lợi thế an toàn, bình yên của Việt Nam đang thu hút sự chú ý của du khách quốc tế. Hy vọng một mùa bội thu cho ngành du lịch Việt Nam lại đến.

. Thanh Niên

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
10 sự kiện quốc tế nổi bật trong năm 2004   (31/12/2004)
Argentina: Cháy vũ trường, 153 người thiệt mạng   (31/12/2004)
Bàn việc khắc phục hậu quả sóng thần   (31/12/2004)
Ukraine: Ông Yushchenko lập kế hoạch nhậm chức  (31/12/2004)
Đón năm mới tiết kiệm vì nạn nhân động đất ở châu Á  (31/12/2004)
Xây dựng 17 nhà máy điện ở miền Trung và Tây Nguyên  (31/12/2004)
Việt Nam viện trợ cho 4 nước bị thiệt hại do động đất và sóng thần  (31/12/2004)
Từ 1-1-2005: Xóa bỏ cơ chế hai giá bán điện  (30/12/2004)
Đưa sân khấu, nhạc truyền thống đến khán giả nước ngoài  (30/12/2004)
Ấn Độ phát lệnh báo động sóng thần mới  (30/12/2004)
Nguyễn Hữu Chánh đã bị các "chiến hữu" vạch mặt và yêu cầu tòa án Mỹ bắt giữ  (30/12/2004)
Một người VN thiệt mạng do sóng thần  (30/12/2004)
Đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ VN-Trung Quốc  (30/12/2004)
Tái diễn tình trạng bắt cóc tại Iraq  (30/12/2004)
Nổ bom gần Bộ Nội vụ Ả rập Xê út  (30/12/2004)