Với những mất mát quá lớn sau vụ động đất và sóng thần tại châu Á, không chỉ các nước trực tiếp chịu thiệt hại, mà nhiều nước khác có người dân phải vĩnh viễn nằm lại châu lục này, đã đón chào năm mới 2005 với nỗi đau chưa nguôi.
Số người thiệt mạng do động đất và sóng thần đã lên hơn 150.000 người và hàng triệu người khác đang rất cần cứu giúp. Với tấm lòng tương thân tương ái, hầu hết các nước trên toàn cầu đều tổ chức ít lễ hội, tiệc tùng để dành tiền ủng hộ cho các nạn nhân.
Trong đêm giao thừa, nhiều nước dành thời gian mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng. Ở Mỹ, Úc, Pháp và Đức, người dân tập trung tại các quảng trường, làm lễ tưởng niệm và tổ chức quyên góp tiền gởi đến các nước gặp thiên tai. Nhiều lễ hội đón năm mới ở Thụy Điển, Nauy, Đan Mạch và Phần Lan bị hủy bỏ.
Tại tòa thánh Vatican, Giáo hoàng John Paul II cũng cầu nguyện cho các nạn nhân trong buổi lễ đón chào năm mới và kêu gọi cộng đồng thế giới viện trợ cho những người sống sót.
Tại châu Á, lễ đón năm mới của Indonesia đã biến thành lễ cầu nguyện cho những người chết, mất tích và bị thương.
Còn người dân ở đảo Phuket, Thái Lan đã đốt nến suốt đêm giao thừa để tưởng niệm những người không may bị thiệt mạng. Tại Ấn Độ, các quan chức nước này thông báo không cần tổ chức tiệc đón năm mới.
. Ngọc Tú (theo CNN) |