Ngày 2-1, đội cứu hộ đã phát hiện một ngư dân bị mất tích còn sống nằm dưới một chiếc thuyền trên bãi biển ở Sumatran (Indonesia). Sau thảm họa sóng thần, hiện còn hàng ngàn người mất tích và các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm họ, dù hy vọng sống sót rất mong manh.
Ngư dân Tengku Sofyan, 24 tuổi, khi được phát hiện đang ở trong tình trạng bị mất nước nặng. Anh được đưa ngay đến bệnh viện ở Banda Aceh. Theo bác sĩ điều trị, tình trạng của anh rất nghiêm trọng, đặc biệt là về tinh thần.
Theo lời kể của các nhân chứng, Sofyan đang đi thuyền trên biển thì bị sóng thần bất ngờ tấn công. Chiếc thuyền của anh bị sóng đánh dạt vào bờ và anh bị mắc kẹt ở đây một tuần qua trong điều kiện không đồ ăn, thức uống. Cho đến thời điểm này, anh là người mất tích đầu tiên được tìm thấy vẫn còn sống kể từ ngày 31-12-2004.
Tiền cứu trợ tại các nước bị thiệt hại do sóng thần tại châu Á đã lên đến 2 tỉ USD và có khoảng 1,8 triệu người cần cứu trợ.
Tại Sri Lanka, hàng ngày vẫn có hàng trăm người đứng ngoài bãi biển với hy vọng những con sóng sẽ mang trả con em họ. Trẻ em chiếm 40% (12.000) trong số gần 30.000 người thiệt mạng ở Sri Lanka. Những người này không bao giờ hết hy vọng sẽ gặp lại con em mình khi chưa tìm thấy xác của chúng.
. Ngọc Tú (theo ABC) |