Chủ Nhật, ngày 13/4/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
Đất nước - Con người
Tiềm năng - Triển vọng
Chủ trương - Chính sách mới
Tòa soạn và bạn đọc
Gửi tin, bài cho báo
Về Báo Bình Định

Thông tin tuyển dụng

BẢO VIỆT BÌNH ĐỊNH CẦN TUYỂN 5 LAO ĐỘNG
CÔNG TY TNHH CONTAINER MIỀN TRUNG TUYỂN NHÂN VIÊN
NGÂN HÀNG NHNo&PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH TUYỂN NHÂN VIÊN
KHÁCH SẠN LÊ PHƯƠNG TUYỂN NHÂN VIÊN

Tàu xe đi & đến Bình Định

Máy bay Vietnam Airline
Xe đò chất lượng cao
Xe buýt
Bảng giờ tàu
Khách sạn
  GIÁ VÀNG 9999 Min|Max 
 NH 824,000  817,000 
 TT 825,000  819,000 
  TỶ GIÁ Min|Max 
 EUR 20,697  20,389 
 USD 15,785  15,755 
Một tổng giám mục Thiên chúa giáo bị bắt cóc tại Iraq
11:31', 18/1/ 2005 (GMT+7)

Ngày 17-1, Tòa thánh Vatican thông báo vị tổng giám mục tại thành phố Mosul đã bị bắt cóc. Nạn nhân được xác định là Georges Casmoussa, 66 tuổi, tổng giám mục của nhà thờ Syria tại thành phố Mosul (Iraq). Vatican yêu cầu nhóm bắt cóc phải thả ngay con tin.

Bên cạnh đó, ám ảnh bởi nguy cơ bị giết hoặc bắt cóc đang rình rập hàng ngày, hàng tuần, nên các ứng viên của cuộc bầu cử sắp đến tại Iraq phải tổ chức các chiến dịch vận động một cách bí mật. Ngoài ra, giới chức Iraq cũng đang lo ngại số cử tri sẽ giảm nhiều do sợ bị tấn công, sẽ góp phần hạn chế tính hợp pháp của cuộc bầu cử dân chủ này.

Một cử tri cho biết sẽ không bỏ phiếu vì chưa hiểu rõ về các ứng cử viên và lo sợ bị tấn công. Người này cho rằng dù các lực lượng an ninh được bố trí chặt chẽ đến đâu vẫn không thể đảm bảo an toàn cho cử tri. Và lo sợ này không phải là không có căn cứ, khi bạo lực đang gia tăng hằng ngày.

Ngày 17-1, ít nhất 17 cảnh sát và vệ binh quốc gia Iraq đã thiệt mạng trong hai vụ tấn công. Trước đó, một ứng viên đã bị ám sát hụt ngay tại trung tâm Baghdad. Còn tuần trước, một ứng viên khác được tìm thấy trong tư thế bị treo cổ trong nhà mình, tay bị trói chặt.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều người chấp nhận đối mặt với khó khăn trước mắt và hy vọng xã hội sẽ ổn định hơn sau cuộc bầu cử.

. Ngọc Tú (theo AFP)

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp Mỹ được chọn làm giám đốc UNICEF  (18/01/2005)
Triển khai khẩn cấp các biện pháp dập dịch cúm gia cầm  (18/01/2005)
Việt Nam có chính sách rộng mở đối với tín ngưỡng tôn giáo  (18/01/2005)
Chuột túi châu Phi trở thành "anh hùng" gỡ mìn  (17/01/2005)
Tai nạn xe điện ngầm tại Bangkok, hơn 200 người bị thương  (17/01/2005)
Xây dựng tuyến đường hiện đại nhất Việt Nam  (17/01/2005)
Cúm gia cầm đã tái xuất hiện trên phạm vi toàn quốc  (17/01/2005)
Indonesia ca ngợi hoạt động cứu trợ nhân đạo của VN  (17/01/2005)
Kiều bào về nước ăn Tết tăng từng ngày  (17/01/2005)
Mỹ sẽ rút khỏi Iraq  (17/01/2005)
Israel cắt quan hệ với Palestine  (17/01/2005)
Yêu cầu Trung Quốc giải quyết mọi hậu quả  (17/01/2005)
Nha Trang: Đòn bánh tét dài 30 mét  (16/01/2005)
Philíppin nhập khẩu thêm 80.000 tấn gạo từ Việt Nam  (16/01/2005)
Bồ Đào Nha sẽ rút quân khỏi Iraq vào tháng tới  (16/01/2005)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn