Một nạn nhân sóng thần sống sót sau 25 ngày trên đảo hoang
19:11', 23/1/ 2005 (GMT+7)

Trong khi hy vọng tìm kiếm những người mất tích tại quần đảo Andaman và Nicobar của Ấn Độ gần như tắt lịm thì ngày 22-1, các quan chức ở đảo Campbell Bay thông báo đã phát hiện và cứu sống được một nạn nhân trên đảo hoang Pillow Panja.

Đó là một người Nicobar, tên là Michael Mangal. Anh được phát hiện đang đứng vẫy quần áo làm cờ, và trên người chỉ còn độc một chiếc quần đùi. Anh được cứu sau 25 ngày sống một mình trên đảo hoang này.

Khi sóng thần xuất hiện, anh Michael bị biển kéo ra khơi xa trong đợt sóng đầu, nhưng đợt sóng thứ hai đã mang trả anh vào bờ. Tuy nhiên, khi tỉnh lại, anh phát hiện trong làng không còn ai sống sót. Bị thương và vô cùng tuyệt vọng, anh đã sống 25 ngày tiếp theo nhờ vào thức ăn duy nhất là dừa.

Người Nicobar là tộc người lớn nhất với 30.000 người sinh sống, chiếm gần 1/10 dân số trên quần đảo. Sau thảm họa, đã có 1.899 người đã chết và ít nhất 5.553 người mất tích.

. Ngọc Tú (theo AP)

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Công bố quyết định của Chính phủ về giá bán điện   (23/01/2005)
Truyền hình Đức chiếu phim giới thiệu về Việt Nam   (23/01/2005)
Công bố quyết định của Chính phủ về giá bán điện   (23/01/2005)
Thổ dân Úc bùng nổ dân số  (21/01/2005)
Đội cứu trợ sóng thần của Mỹ tại châu Á rút về nước  (21/01/2005)
Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2004  (21/01/2005)
Thành cổ Hà Nội mở cửa đón khách du xuân  (21/01/2005)
9 lính Anh bị thương trong vụ đánh bom tại Iraq  (21/01/2005)
Thế giới đón chào nhiệm kỳ mới của tổng thống Mỹ với nhiều lo lắng  (21/01/2005)
Tiền polymer hỏng được đổi miễn phí  (21/01/2005)
Khai trương Trung tâm thương mại lớn nhất Hà Nội  (21/01/2005)
Cảnh sát Trung Quốc giết người vô tội là vi phạm luật pháp quốc tế  (21/01/2005)
Singapore: Lễ hội Hồi giáo Hari Raya Haji bị hoãn vì... cừu đến trễ   (20/01/2005)
Tân ngoại trưởng Mỹ thừa nhận sai lầm về cuộc chiến Iraq   (20/01/2005)
Gia cầm qua kiểm dịch, chế biến hoàn toàn an toàn   (20/01/2005)