Thứ năm, ngày 27/3/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
Đất nước - Con người
Tiềm năng - Triển vọng
Chủ trương - Chính sách mới
Tòa soạn và bạn đọc
Gửi tin, bài cho báo
Về Báo Bình Định

Thông tin tuyển dụng

BẢO VIỆT BÌNH ĐỊNH CẦN TUYỂN 5 LAO ĐỘNG
CÔNG TY TNHH CONTAINER MIỀN TRUNG TUYỂN NHÂN VIÊN
NGÂN HÀNG NHNo&PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH TUYỂN NHÂN VIÊN
KHÁCH SẠN LÊ PHƯƠNG TUYỂN NHÂN VIÊN

Tàu xe đi & đến Bình Định

Máy bay Vietnam Airline
Xe đò chất lượng cao
Xe buýt
Bảng giờ tàu
Khách sạn
  GIÁ VÀNG 9999 Min|Max 
 NH 824,000  817,000 
 TT 825,000  819,000 
  TỶ GIÁ Min|Max 
 EUR 20,697  20,389 
 USD 15,785  15,755 
Ấn Độ: Hỗn loạn trong một cuộc hành hương, hơn 300 người chết
12:1', 26/1/ 2005 (GMT+7)

Sáng 26-1, Tổng giám đốc cảnh sát Ấn Độ, ông V.N. Deshmukh cho biết số người thiệt mạng trong vụ hỗn loạn tại Ấn Độ chiều tối 25-1 đã lên hơn 300 người. Hầu hết nạn nhân là phụ nữ và trẻ em, bị giẫm bẹp hoặc chết cháy. Ngoài ra, có khoảng 200 người khác bị thương đã được đưa đến các bệnh viện địa phương chữa trị.

Bi kịch xảy ra trong cuộc hành hương đến ngôi đền Mandhradevi gần thị trấn Wai, thuộc quận Satara, bang Maharashtra, miền tây Ấn Độ. Ngôi đền nằm ở đỉnh đồi, thờ nữ chúa Mandhradevi. Hàng năm, rất nhiều tín đồ Ấn Độ giáo hành hương đến đây, có năm lên đến hàng triệu người. Ông Deshmukh phán đoán năm nay có khoảng từ 300.000 đến 400.000 người có mặt tại đền để ngắm trăng tròn và cầu xin vị nữ thần ban phước.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được làm rõ nhưng theo quan chức này, sự chen lấn vào giữa trưa đã dẫn đến sự xô xát giữa các tín đồ và các chủ cửa hiệu, một vài tín đồ đã tấn công những người bán hàng rong làm các bình gas phát nổ dẫn đến vụ cháy. Một nhân chứng khác cho biết dây cáp điện trên cao đã rơi xuống những người hành hương, gây nên sự hoảng loạn.

Ông Deshmukh cho biết công việc cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn vì ngôi đền nằm trên đỉnh đồi và con đường lưu thông rất hẹp. Cảnh sát đang phong tỏa các đường lên xuống ngôi đền để giúp đội cứu hộ thực thi công việc. Ông Deshmukh cũng phỏng đoán con số thương vong thực tế có thể sẽ cao hơn nhiều so với báo cáo hiện nay.

. Ngọc Tú (theo Reuters)

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Hơn 8.200 phạm nhân được đặc xá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Dậu  (26/01/2005)
Khách du lịch đến Việt Nam tăng 17%  (26/01/2005)
Giải quyết vấn đề người thiểu số Tây Nguyên ở Campuchia  (26/01/2005)
Iraq: Một thẩm phán bị ám sát, 5 lính Mỹ thiệt mạng  (25/01/2005)
Iran loại bỏ khả năng đàm phán với Mỹ  (25/01/2005)
Việt Nam sản xuất thuốc chống tái nghiện Danapha  (25/01/2005)
Năm 2005: không tổ chức thi tốt nghiệp tiểu học  (25/01/2005)
WHO khẳng định: Việt Nam vẫn là điểm đến an toàn  (25/01/2005)
Iraq: Phát hiện nhiều nơi cất giấu vũ khí tại Baghdad  (25/01/2005)
Mỹ cần 80 tỉ USD cho các hoạt động quân sự trong năm 2005  (25/01/2005)
Kinh tế Việt Nam đã chuyển biến tích cực  (25/01/2005)
Tôn vinh 41 doanh nghiệp FDI làm ăn hiệu quả  (25/01/2005)
Kết thúc vụ án ma túy lớn nhất với 17 án tử hình, 10 án chung thân  (25/01/2005)
Hồ tiêu Việt Nam chiếm 50% thị trường thế giới   (24/01/2005)
PIDC khoan giếng dầu đầu tiên tại Angiêri   (24/01/2005)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn