|
Em Trần Đình Lành |
Đó là em Trần Đình Lành, 12 tuổi ở thôn Kiều An, xã Cát Tân, huyện Phù Cát. Em là con thứ 3 của anh Trần Đình Nại và chị Nguyễn Thị Huấn - một hộ nông dân rất nghèo. Vì vậy ngoài thời gian đi học (em đang học lớp 5 trường tiểu học Kiều An) em còn phụ giúp gia đình chăn bò. Một hôm, dẫn bò ăn cỏ gần sân bay Gò Quánh - Phù Cát, em đã vướng phải một quả đạn M.79 của Mỹ còn sót lại trong đất. Đạn nổ, em Lành bị thương nặng, được Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu và phải cắt cụt 1/3 dưới cẳng chân trái.
Do gia đình quá nghèo không đủ tiền thuốc thang chữa trị và bồi dưỡng nên rất mong các tổ chức từ thiện xã hội và các nhà hảo tâm giúp đỡ để em có thể hồi phục sức khỏe, đồng thời có điều kiện để lắp chân giả tiếp tục đi học cùng các bạn.
Mọi sự giúp đỡ xin gởi về anh Trần Đình Nại, thôn Kiều An, xã Cát Tân, huyện Phù Cát hoặc Báo Bình Định – 84 Phạm Hùng – TP Quy Nhơn.
TRANG XUÂN CHI |