Cháu Phạm Thị Mến Hằng (13 tuổi) và cháu Phạm Văn Khánh (7 tuổi) là hai chị em ruôt. Cháu Hằng bị động kinh từ nhỏ, đã chạy chữa nhiều nhưng hiện nay thỉnh thoảng vẫn lên cơn co giật bất tỉnh, trí óc chậm phát triển. Còn cháu Khánh, từ khi được 1 tháng tuổi đã bị bệnh bại não, gia đình đã đưa cháu đi nhiều nơi để điều trị nhưng bệnh cháu càng nặng thêm. Hiện nay cháu chỉ nằm liệt một chỗ, đã 7 tuổi nhưng chỉ cân nặng có 7 kg! (xem ảnh).
Cha mẹ 2 cháu là anh Phạm Văn Khương, thương binh 2/4 và chị Phan Thị Thái, làm ruộng. Gia đình rất nghèo, bệnh tật của 2 con như vậy, nên cuộc sống rất khó khăn.
Vì vậy rất mong bạn đọc xa gần và các cơ quan từ thiện xã hội quan tâm giúp đỡ để anh Khương, chị Thái có điều kiện chạy chữa cho 2 con.
Mọi sự giúp đỡ xin gởi về:
- Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng – TP Quy Nhơn, hoặc; anh Phạm Văn Khương, thôn Kim Trì Tây, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước.
C.N |