|
Cháu Nguyễn Xuân Tình |
Chị Nguyễn Thị Nhân ở thôn Đại Hữu xã Cát Nhơn huyện Phù Cát, năm nay 53 tuổi. Năm 17 tuổi, chị bị tai nạn gãy tay trái, nên không lao động được như người khác và có lẽ do đó mà chị đã không lấy chồng. Cách nay 13 năm, với mong muốn có con nương tựa về già, chị Nhân đã mang thai và sanh một đứa con trai đặt tên Nguyễn Xuân Tình. Nhưng, niềm vui vừa lóe lên, bất hạnh đã ập đến, đứa con ngoài giá thú ấy vừa bị câm, vừa bị liệt, tứ chi khẳng khiu, 13 tuổi nhưng trông như đứa trẻ lên 5. Tội nghiệp hơn, cháu Tình không điều khiển được tiểu, tiện…
Chị Nhân sống cùng mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Đay đã trên 70 tuổi. Địa phương cấp cho họ 3 sào ruộng, nhưng từ lúc xuống giống cho đến khi thu hoạch, việc nhẹ, nhờ bà con, việc nặng phải thuê nên không đủ sống. Đã thế cách nay 3 năm, chị Nhân đau tim, phải gom góp tiền nhờ người đưa đi khám và Viện tim TPHCM cho biết phải phẫu thuật để bảo vệ tính mạng. Chị Nhân gạt nước mắt ra về vì không biết lấy đâu ra tiền để mổ.
Hoàn cảnh của mẹ con chị Nhân thật đáng thương, đang rất cần sự thông cảm giúp đỡ của mọi người.
. Mai Linh Giang
|