|
4 cháu mồ côi bên bàn thờ của cha mẹ | Vợ chồng anh Huỳnh Văn Thông và chị Ngô Thị Tuyết Ni ở tổ 16, khu vực 3, phường Nguyễn Văn Cừ (TP Quy Nhơn) là những người lao động bình thường nhưng vẫn cố gắng chắt chiu dành dụm nuôi 4 con ăn học. Cháu lớn 22 tuổi đang học năm thứ 4 ĐHSP Quy Nhơn, cháu nhỏ nhất đang học lớp 7 Trường THCS Quang Trung. Cả 4 cháu đều ngoan, học giỏi dù gia đình rất nghèo.
Thế nhưng, tai họa đã dồn dập đến với gia đình anh Thông. Năm 2001, anh Thông bị ung thư, sau một thời gian dài điều trị nhưng vẫn không qua khỏi. Mới đây chị Ngô Thị Tuyết Ni cũng từ trần vì một tai nạn giao thông. Anh chị mất đi chẳng có tài sản gì để lại, cả 4 cháu đều có nguy cơ phải bỏ học. Hội chữ thập đỏ, chính quyền và các đoàn thể địa phương đã hết sức giúp đỡ nhưng cũng chỉ đủ lo tang lễ cho anh Thông, chị Ni.
Rất mong các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm xa gần giúp đỡ để các cháu có điều kiện dìu dắt nhau qua cơn khốn khó, tiếp tục học tập để nên người.
Mọi sự giúp đỡ xin gởi về: Báo Bình Định 84 Phạm Hùng –TP Quy Nhơn.
. C.N
|