Vợ chồng anh Đinh Văn Hòa (sinh năm 1955) và chị Phan Thị Thu (sinh năm 1954) ở xóm 2 - thôn Biểu Chánh - xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, sinh được 6 người con (5 gái, 1 trai), thì có 3 người bị mù bẩm sinh và một cháu trong số đó bị bệnh chết lúc tròn 5 tuổi. Hai cháu mù còn lại là Đinh Thị Tuyết, sinh năm 1977 và cháu Đinh Thị Mận, sinh năm 1985, thể trạng vẫn phát triển bình thường, nay đã ra dáng thiếu nữ (ảnh). Khi chúng tôi đến nhà, hai cháu đang giúp mẹ lắc tay bơm nước từ giếng khoan đổ vào hồ. Tuyết tâm sự: "Cháu buồn lắm, sinh ra không có mắt tủi thân vô cùng, nhiều lúc cháu muốn chết đi, nhưng thương ba, mẹ cháu ráng sống. Bây giờ cháu giúp mẹ nấu cơm được rồi, cháu tự đi vệ sinh giặt giũ được hết. Cháu còn nghe đài, nghe ti vi nói về những người mù như cháu họ học được chữ, lao động làm ra sản phẩm đắp đổi cuộc sống. Ước mơ của cháu là được hòa nhập cộng đồng, học chữ và được lao động, nhưng không biết ai giúp đỡ hai chị em cháu đây cho ba, mẹ cháu bớt khổ cực". Cháu còn nói rất cảm động: "Khi tủi thân cháu khóc nhưng không có nước mắt chú ạ! Chỉ thấy trong người toát mồ hôi thôi".
Còn cha cháu - anh Thái - cho biết: "Hai vợ chồng tôi tuy cực khổ nhưng vẫn lo cho các cháu ăn uống đầy đủ. Tôi sợ mai này hai vợ chồng "đi" sớm, thì không biết ai chăm sóc chúng nó". Nói xong anh rơm rớm nước mắt. Các cháu con anh còn lại vẫn bình thường như bao đứa trẻ khác, đang học trường trung học cơ sở và tiểu học xã Phước Hưng.
Làm 5 sào ruộng khoán, nuôi mẹ già 66 tuổi và 5 người con, trong đó 2 đứa bị mù, vợ lại đau yếu thường xuyên, nên kinh tế gia đình anh Thái đang sa sút, hết sức khó khăn. Rất mong các tổ chức, cá nhân hảo tâm, hội từ thiện, hội người mù trong và ngoài nước giúp đỡ gia đình anh Thái, mà trực tiếp là giúp hai cháu Tuyết và Mận học chữ, học nghề để tự lo cho cuộc sống sau này.
. Xuân Thức |