Anh Tấn Văn Phòng, sinh năm 1974, ở thôn Chánh Định, xã Cát Chánh, huyện Phù Cát. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, để kiếm sống, năm 1997 anh vào TP Hồ Chí Minh làm thợ hồ. Tại đây, năm 1999 anh xây dựng gia đình với một chị cùng nghề quê ở tận miền Tây Nam Bộ. Đầu năm 2000, anh chị có con gái đầu lòng. Tiếc thay, tai họa bất ngờ đến với anh: khi đang lao động anh bị ngã, dập vùng thắt lưng, bất tỉnh. Được anh chị em thợ nghèo cưu mang và được sự thông cảm của Bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị miễn phí cho anh 3 tháng nhưng anh bất động hoàn toàn không chủ động được tiểu, đại tiện, nằm lâu một chỗ sinh ra lở loét ở lưng… Không lo nổi vợ anh đã bỏ anh và con. Các bạn thợ phải quyên góp tiền tàu xe giúp anh và con về lại quê nghèo xã Cát Chánh.
Ông Thanh Đua – Phó Chủ tịch UBND xã Cát Chánh, cho biết: Cát Chánh là một xã còn quá nghèo nhưng UBND xã đã cố gắng xây tặng cho anh Phòng một nhà tình nghĩa 3.000.000 đ. Thế nhưng, để chữa lành bệnh và lo đời sống cho gia đình anh Phòng gồm cả 4 người đều mất sức lao động, xã không thể nào kham nổi!
Từ thực tế nỗi đau và sự thiếu thốn quá lớn ấy của gia đình anh Phòng, rất mong sự thương cảm xẻ chia của bà con xa gần, giúp đỡ anh chữa lành vết loét ở vùng lưng cụt, mua được một chiếc xe lắc để tự lao động (dệt chiếu) nuôi sống bản thân và gia đình.
Mọi sự giúp đỡ xin gởi về anh Tấn Văn Phòng (theo địa chỉ trên) hoặc Báo Bình Định– 84 Phạm Hùng – TP Quy Nhơn.