Vợ chồng anh Đoàn Văn Chỉnh (1970) và Nguyễn Thị Tiền (1976) có 3 con nhỏ, cháu lớn nhất 10 tuổi, cháu nhỏ nhất 5 tuổi là Đoàn Khánh Dương, bị dị tật toàn bộ cánh và bàn tay phải. Mới đây, cháu được bác sĩ Phan Cảnh Cương, Giám đốc Trung tâm Chỉnh hình – Phục hồi chức năng, khám và xác định tình trạng dị tật của cháu rất phức tạp và có thể biến chứng gây nguy hiểm đến tính mạng, cần phải được chuyển ngay vào Trung tâm Ung bướu TP Hồ Chí Minh để chữa trị.
Tuy gia đình thuộc diện hộ nghèo, nhưng vợ chồng anh Chỉnh đã cố lo được một khoản tiền để đưa cháu vào Trung tâm Ung bướu TP Hồ Chí Minh. Tại đây, các bác sĩ cho biết bệnh cháu phải điều trị lâu ngày và rất tốn kém. Chị Tiền, mẹ cháu là người đang trực tiếp chăm nuôi cháu tại Trung tâm Ung bướu cho biết là hiện nay gia đình đã khánh kiệt, nhưng bệnh cháu lại đang phát triển, cánh tay và bàn tay có nhiều khối u, cục to, cục nhỏ như quả trứng gà, cả bàn tay phải như một nhánh củ gừng già, sần sùi xạm đen trông rất kinh dị (xem ảnh).
Gia đình anh Chỉnh, chị Tiền rất mong được sự giúp đỡ của các tổ chức từ thiện xã hội và của bà con xa gần để có điều kiện cứu con - một cháu bé mới 5 tuổi, rất ngoan nhưng không may mắc phải bệnh hiểm nghèo.
Mọi sự giúp đỡ xin gởi về: anh Đoàn Văn Chỉnh, thôn Trung Hậu, xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ; hoặc Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn.