Thứ ba, ngày 25/3/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
Đất nước - Con người
Tiềm năng - Triển vọng
Chủ trương - Chính sách mới
Tòa soạn và bạn đọc
Gửi tin, bài cho báo
Về Báo Bình Định

Thông tin tuyển dụng

BẢO VIỆT BÌNH ĐỊNH CẦN TUYỂN 5 LAO ĐỘNG
CÔNG TY TNHH CONTAINER MIỀN TRUNG TUYỂN NHÂN VIÊN
NGÂN HÀNG NHNo&PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH TUYỂN NHÂN VIÊN
KHÁCH SẠN LÊ PHƯƠNG TUYỂN NHÂN VIÊN

Tàu xe đi & đến Bình Định

Máy bay Vietnam Airline
Xe đò chất lượng cao
Xe buýt
Bảng giờ tàu
Khách sạn
  GIÁ VÀNG 9999 Min|Max 
 NH 824,000  817,000 
 TT 825,000  819,000 
  TỶ GIÁ Min|Max 
 EUR 20,697  20,389 
 USD 15,785  15,755 
Hãy cứu giúp anh Sáng!
15:47', 7/12/ 2004 (GMT+7)

Anh Trần Sáng, 55 tuổi, trú thôn Bình Phú, xã Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn, đang sống với mẹ là bà Trần Thị Sương, nay 83 tuổi. Anh Sáng bị bại liệt hai chân trở thành tật nguyền từ năm 18 tuổi. Tuy bị bại liệt ngồi một chỗ nhưng anh vẫn cố gắng vượt khó tập hợp những con em trong thôn Bình Phú dạy chữ A, B, C…

Anh Sáng cùng mẹ già đang đứng trước căn chòi dột nát!

Khi dạy các em học, anh ngồi cố định trên chiếc giường tre, dùng phấn viết trên bảng, có lúc chỉ một em đến học, anh cũng tận tình chỉ bảo. Anh trở thành một giáo viên "không biên chế" của thôn Bình Phú trong vòng 18 năm (từ năm 1967 đến năm 1986). Anh Sáng dạy không lấy tiền mà nhờ lòng hiếu thảo của học trò lúc thì biếu anh ký gạo, bịch mắm… để góp vào nuôi mẹ già. Từ năm 1986, anh phải ngồi một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ người mẹ già lo liệu, trong lúc bệnh tật của anh ngày một trầm trọng hơn. Mới đây một người chị ở xa về thăm quê thấy hoàn cảnh anh tội nghiệp nên cho anh mượn một chiếc xe lăn (vì chị cũng có chồng bại liệt sắp về quê sinh sống).

Hiện nay, anh đang sống trong căn chòi được dựng tạm bằng bẹ dừa, bên trong chỉ có một chiếc giường tre cũ và sắp mục. Nhà nước đang hỗ trợ cho mẹ con anh 3 triệu đồng xây một căn nhà nhỏ gần trụ sở thôn Bình Phú, nhưng ngôi nhà chỉ có gạch xây, nền nhà đất lởm chởm chưa hoàn tất vì không có tiền. Trong khi đó, mẹ anh đã già và thường đau ốm không lo được cho anh nữa, nên anh phải sống trong căn chòi rách nát để tiện cho việc sinh hoạt cá nhân.

Hiện anh Sáng và mẹ anh được xếp vào hộ nghèo phải cứu đói thường xuyên, mỗi quý được Nhà nước hỗ trợ 130.000 đồng. Nhưng với khoản tiền đó, anh và mẹ anh rất khó khăn.

Rất mong các tổ chức từ thiện xã hội, các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ mẹ con anh Sáng.

. Nguyễn Huỳnh Huyện

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Một bé trai cần sự giúp đỡ   (30/11/2004)
Cô bé mồ côi ham học mong được giúp đỡ   (16/11/2004)
Giúp cháu Phan Trường Minh chữa bệnh   (06/10/2004)
Xin giúp đỡ một gia đình 3 thế hệ bị bệnh tật   (21/09/2004)
Hãy cứu giúp một cháu bé nạn nhân chất độc da cam  (15/09/2004)
Cháu Nhung đang cần cứu giúp   (07/09/2004)
Hai cháu bé lâm bệnh hiểm nghèo cần giúp đỡ   (10/08/2004)
Một hoàn cảnh thương tâm cần cứu giúp   (03/08/2004)
Người mẹ bất hạnh và đứa con tật nguyền   (27/07/2004)
Xin hãy chia sẻ khó khăn với gia đình chị Phạm Thị Hưng  (09/07/2004)
Những đôi mắt trẻ thơ cầu khẩn!  (29/06/2004)
Ba cháu bé mồ côi cần sự giúp đỡ  (01/06/2004)
Xin cứu giúp 6 trẻ mồ côi không nơi nương tựa  (25/05/2004)
Xin cứu giúp gia đình chị Thanh   (14/04/2004)
Xin giúp đỡ gia đình ông Hồ Hoàn Kiếm   (10/04/2004)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn