Anh Nguyễn Tô Hạp (sinh năm 1930) quê tỉnh Quảng Ngãi, hiện ngụ tại tổ 10 khu vực 2 phường Hải Cảng, Quy Nhơn. Anh nhập ngũ năm 1954, tháng 5 năm 1955 tập kết ra Bắc, công tác ở binh chủng Rada. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn, anh theo Quân đoàn 3 vào chiến khu Đ, núi Bà Đen, núi Bà Rá, Lộc Ninh... là những vùng đất mà quân đội Mỹ đã rải chất độc màu da cam - đioxin nhiều nhất.
Năm tháng qua đi, chất độc đioxin đã thấm sâu vào cơ thể anh Hạp. Anh đã bị bệnh suy tủy cường lách độ 4; bụng, tim, gan, lách ngày càng to ra, không thở nổi, da xanh nhạt suy kiệt. Năm 2000, anh đã được BVĐK tỉnh mổ cắt toàn bộ lách và một đoạn đốt sống lưng. Sau mổ, mỗi tháng anh phải vào viện để truyền 1-2 bịch máu (500ml). Nếu không có máu, bệnh tình anh sẽ vô cùng nguy hiểm. Đêm giao thừa Tết Giáp Thân 2004, bụng anh chướng to, không thở nổi trụy tim mạch phải vào cấp cứu ở bệnh viện tỉnh, mổ lần hai do tắc ruột.
Hoàn cảnh gia đình anh chị cực kỳ khó khổ, cả hai vợ chồng đều là cựu chiến binh, lương hưu không sao lo đủ chi phí chữa chạy bệnh tật hiểm nghèo.
Mong các anh em đồng chí, những cựu chiến binh cùng đơn vị với anh Nguyễn Tô Hạp và bà con xa gần hãy giúp đỡ anh sớm qua cơn nguy kịch.
Mọi sự giúp đỡ xin gởi về địa chỉ: anh Nguyễn Tô Hạp, tổ 10 khu vực II phường Hải Cảng, hoặc Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng - TP. Quy Nhơn.
. BS. Trang Xuân Chi |