Cháu Trần Thanh Tiến, 12 tuổi, học lớp 6 A3, Trường PTCS thị trấn Diêu Trì (Tuy Phước). Khoảng đầu tháng 9-2003, cháu đang đi học về thì bị đau đầu, chóng mặt nên bị té. Mấy ngày sau cháu bị bại liệt tay, rồi liệt cả chân. Chụp phim, phát hiện cháu bị u não, bệnh viện tỉnh chuyển cháu vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh). Mẹ cháu - chị Trần Thị Hoàng Thúy cho biết: Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, chồng chị - anh Trần Khắc Hải, làm nghề sửa đồng hồ, thu nhập chỉ vừa đủ ăn. Anh chị đã vay mượn 18 triệu đồng để chữa chạy cho cháu. Nhưng chỉ nằm viện một tháng là hết tiền. Cháu Tiến được chuyển sang bệnh viện Ung Bướu tiếp tục điều trị đến nay, nhưng bệnh vẫn tiến triển phức tạp. Khối u "chèn" dây thần kinh, khiến cháu bị liệt nửa người, mắt mờ, đi lại, ăn uống phải có người giúp đỡ. Gia đình đã hết nguồn để có tiền trả cho bệnh viện và mua thuốc chữa bệnh cho con. Gia đình mong được các tổ chức xã hội, từ thiện, các nhà hảo tâm giúp đỡ để cứu cháu Tiến qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo này.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ địa chỉ: Trần Thị Hoàng Thúy, xóm 7, thôn Vân Hội II, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, hoặc: Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng - TP. Quy Nhơn.
. Minh Hiếu |