|
Gia đình chị Nga |
Hôm chúng tôi đến, cả gia đình chị Võ Thị Hồng Nga (38 tuổi) gồm 3 thế hệ đều có mặt ở nhà. Gọi là nhà, nhưng đây chỉ là căn lều được che tạm bợ bằng bạt rộng không quá 4m2, cùng với những vật dụng rẻ tiền rách nát (xem ảnh).
Ngồi trước căn lều của mình, trong cơn giá lạnh, chị Nga nghẹn ngào cho biết: Chồng chị bỏ đi nay đã 5 năm, khi chị sinh đôi 2 cháu Đạo và Đức vừa tròn 4 tháng tuổi. Nhiều năm qua, chị phải tần tảo sớm hôm để nuôi 4 con khôn lớn và người mẹ già 78 tuổi đau ốm thường xuyên. Ngày ngày, chị phải đạp xe đi về hơn 30 cây số đến các chợ cá để gánh thuê cho các tiểu thương ở chợ. Thu nhập khoảng 8.000-12.000 đồng/ngày chỉ đủ lo cơm cháo qua ngày, đời sống hết sức khó khăn. Do vậy, hai con gái lớn của chị là bé Hồng Hạnh 13 tuổi và bé Hồng Thảo 7 tuổi đều không được học hành, nay 2 cháu nhỏ cũng đã đến tuổi vào mẫu giáo và chắc chắn cũng sẽ thất học như hai chị của chúng.
Rất mong các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm hãy quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ cho 4 cháu bé được cắp sách đến trường. Mọi việc giúp đỡ xin gởi về theo địa chỉ: Chị Võ Thị Hồng Nga, tổ 29, khu vực 4, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn hoặc Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng - TP Quy Nhơn.
. Trần Ngọc Vân