|
Cháu Lương Văn Hồng (ảnh: Trần Quang) |
Mới đây, đến thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Định, tôi gặp một trường hợp thương tâm. Đó là cháu bé Lương Văn Hồng, chừng 1 tuổi, bị bệnh tim bẩm sinh, mỗi lần phát bệnh là khó thở, tím tái cả người, phải đưa đi cấp cứu mới qua khỏi. Ông Nguyễn Thanh Châu, Giám đốc Trung tâm cho biết, cháu Hồng bị bỏ rơi tại Khoa Nhi (Bệnh viện đa khoa tỉnh) hồi tháng 12-2003. Theo các bác sĩ ở Bệnh viện, khi ấy, người nhà đưa cháu đến điều trị trong tình trạng bị viêm phổi nặng. Có lẽ do bệnh nặng, nhà nghèo không thể trả viện phí, hay vì lý do nào đó nên người nhà đã bỏ trốn, để lại cháu bé một mình. Bệnh viện đã điều trị bệnh cho cháu ổn định, rồi bàn giao lại cho Trung tâm từ đó đến nay.
Cùng với các cháu bé mồ côi bị bỏ rơi khác, cháu Hồng đã được Trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc chu đáo, nhưng điều khó khăn, bức xúc nhất hiện nay là cháu bị bệnh tim bẩm sinh, thường tái phát nguy hiểm, trong khi Trung tâm chưa có nguồn tài chính nào để điều trị dứt điểm. Nghe nói muốn phẫu thuật chữa khỏi bệnh này phải đi TP Hồ Chí Minh hay Hà Nội và phải chi phí ít nhất là 30-40 triệu đồng.
Rất mong các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm cứu giúp cháu Hồng khỏi căn bệnh hiểm nghèo này. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ địa chỉ: Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Định (thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) hoặc gởi về địa chỉ Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn.
. N.M
|