Sáng ngày 3-3-2004 vừa qua, cơn lốc bất ngờ đã nhấn chìm chiếc sõng trên đầm Thị Nại làm thiệt mạng 3 người dân đang hành nghề bắt hàu, trong đó đáng thương tâm nhất là chị Lương Thị Ngọc Tuyết ở xóm Lộc Ninh, thôn Lộc Hạ, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước. Chị mất khi mới 37 tuổi, để lại 5 đứa con thơ dại mồ côi cả cha lẫn mẹ, đứa lớn nhất mới 17 tuổi và cháu nhỏ nhất vừa tròn 11 tuổi. Khi chúng tôi đến thăm, không ai không bùi ngùi xúc động trước cảnh nhà của chị Tuyết. Tuy được Nhà nước hỗ trợ 3 triệu đồng xây cất trong năm 2003 vừa qua theo diện hộ nghèo, nhưng ngôi nhà quá đơn sơ, trống trước trống sau.
Được biết, anh Đỗ Cao Thái - chồng của chị Tuyết - năm 2000 không may bị căn bệnh hiểm nghèo u màng não đã mất. Chị Tuyết tần tảo lao động để nuôi 5 đứa con thơ dại, hàng ngày chị cùng các con đi mò cua, bắt ốc, lượm hàu để bán kiếm sống đắp đổi qua ngày. Cuộc sống quá nghèo khổ cơ cực nên 4 đứa con của chị là Đỗ Văn Trí, Đỗ Văn Đỉnh, Đỗ Văn Thân, Đỗ Văn Lùn đều thất học, riêng cháu Đỗ Văn Sáu mới học lớp 2. Cuộc sống vốn đã khó khăn, giờ đây 5 đứa con của chị một lần nữa phải mang vành khăn tang của người mẹ. Khi chúng tôi hỏi cháu Đỗ Văn Trí: "Là anh cả, cháu làm gì để nuôi 4 đứa em của mình?", cháu Trí chỉ biết nghẹn ngào bởi không biết chữ, lại không có nghề nghiệp gì, lâu nay chỉ theo mẹ đi đập hàu, mò cua bắt ốc kiếm sống, bây giờ mẹ mất, biết làm gì?
Mong rằng các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ 5 cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn này.
. Tô Thanh Nghiêm
|