Thứ năm, ngày 27/3/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
Đất nước - Con người
Tiềm năng - Triển vọng
Chủ trương - Chính sách mới
Tòa soạn và bạn đọc
Gửi tin, bài cho báo
Về Báo Bình Định

Thông tin tuyển dụng

BẢO VIỆT BÌNH ĐỊNH CẦN TUYỂN 5 LAO ĐỘNG
CÔNG TY TNHH CONTAINER MIỀN TRUNG TUYỂN NHÂN VIÊN
NGÂN HÀNG NHNo&PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH TUYỂN NHÂN VIÊN
KHÁCH SẠN LÊ PHƯƠNG TUYỂN NHÂN VIÊN

Tàu xe đi & đến Bình Định

Máy bay Vietnam Airline
Xe đò chất lượng cao
Xe buýt
Bảng giờ tàu
Khách sạn
  GIÁ VÀNG 9999 Min|Max 
 NH 824,000  817,000 
 TT 825,000  819,000 
  TỶ GIÁ Min|Max 
 EUR 20,697  20,389 
 USD 15,785  15,755 
Xin cứu giúp gia đình chị Thanh
17:45', 14/4/ 2004 (GMT+7)

Gia đình chị Phạm Thị Thanh

Chị Phạm Thị Thanh ở thôn Phú Mỹ 2, Phước Lộc (Tuy Phước) là gia đình có hoàn cảnh rất khốn khổ. Một mình chị phải lặn lội thân cò làm thuê quần quật suốt ngày đêm để nuôi bốn đứa con thơ dại, thường xuyên bệnh tật. Nỗi bất hạnh đến với chị Thanh cách đây khoảng 2 năm, từ khi căn bệnh ung thư gan quái ác đã cướp đi mạng sống của chồng chị. Nhà đã nghèo khổ, khó khăn nhưng từ khi chồng chị qua đời nỗi khổ lại nhân lên gấp bội. Trong số bốn đứa con của chị Thanh lại có tới 2 đứa bị tật nguyền do ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Đó là cháu Nguyễn Anh Tuấn năm nay 14 tuổi và cháu Nguyễn Hồng Cẩm 8 tuổi. Tuy đã lớn tuổi nhưng trông hai cháu ngờ nghệch như đứa bé mới lên 3. Bị điếc bẩm sinh, chân tay dị tật, thiểu năng trí não đau ốm thường xuyên trông rất thương tâm. Do gia đình quá khó khăn nên hai cháu Nguyễn Thị Thảo (13 tuổi) học lớp 5 và cháu Nguyễn Minh Trọng (12 tuổi) học lớp 4 phải nghỉ học giữa chừng.

Chúng tôi đến thăm gia đình chị Thanh vào lúc cả nhà ai cũng đều đau bệnh. Căn nhà mái ngói được xây từ năm 1967 nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong nhà trống trơn không có một vật dụng gì đáng giá ngoài hai chiếc giường gỗ đã cũ kỹ để mấy mẹ con ngủ nghỉ. Chị Thanh cho biết: "Hai năm nay, gia đình tôi lâm vào cảnh khốn đốn vô cùng. Nhà sắp sập nhưng không biết lấy đâu ra tiền để sửa chữa. Mỗi khi tôi đi làm thuê ngoài đồng lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ, nhỡ nhà sập bất thình lình thì chết mấy đứa nhỏ". Nhìn lên mái nhà thì thấy toàn bộ khung gỗ trên trần đã bị mục nát trống hơ trống hoác. Nếu không được tu sửa trước mùa mưa bão năm nay rất có khả năng sẽ bị sập đổ.

Hiện nay, nguồn thu nhập chính của chị Thanh chỉ trông vào 3 sào ruộng khoán, nhưng vì thiếu vốn đầu tư nên năng suất mỗi vụ chỉ được vài trăm kg lúa. Vừa thu hoạch xong, đã phải vơ vét để trả nợ cho các các đại lý phân bón, thuốc trừ sâu… Đã vậy, hiện nay chị Thanh đang mắc phải bệnh bướu cổ mà không có tiền để chạy chữa. Nếu chẳng may, chị ngã bệnh xuống thì không biết ai để chăm sóc cho mấy đứa con thơ…

Mong rằng, qua bài viết này những tổ chức từ thiện, những tấm lòng hảo tâm gần xa cùng chia sẻ, cứu giúp hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Thanh. Mọi sự cứu giúp xin gởi về địa chỉ: Phạm Thị Thanh, thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc, Tuy Phước (Bình Định). Hoặc Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng (TP Quy Nhơn).

. N.H

 

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn