|
Hội CTĐ tỉnh thăm, tặng quà cho các cháu |
Ở xóm 15, thôn Háo Lễ, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước hiện có một gia đình có hoàn cảnh hết sức thương tâm: 6 trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Cháu lớn nhất là Hà Dâng Long (sinh năm 1987) nhưng lại bị bệnh tâm thần và các em là Hà Văn Phi (1988), Hà Thị Dâng (1991), Hà Quốc Bảo (1992), Hà Sĩ Toàn (1994), Hà Thị Mỹ Duyên (1999).
Trước đây các cháu có một gia đình êm ấm, nhưng trong mấy năm qua nỗi bất hạnh đã liên tiếp ập xuống đầu các cháu. Năm 1996 bà nội các cháu lâm bệnh nặng qua đời. Năm 1999 mẹ các cháu là Nguyễn Thị Phước bị ung thư, và năm 2002 cha các cháu là Hà Văn Hậu bị u não đều không chữa khỏi và lần lượt qua đời, bỏ lại 6 đứa con thơ dại.
Từ khi cha mẹ qua đời các cháu không nơi nương tựa, phải sống dựa vào người cô ruột là Hà Thị Hiền, 45 tuổi. Nhưng hoàn cảnh của bà Hiền cũng hết sức khó khăn bởi góa chồng và có đến 4 con nhỏ. Dù rất thương các cháu, bà Hiền vẫn không thể nào nuôi nổi 10 miệng ăn, nói chi chuyện học hành cho các cháu. Trước hoàn cảnh thương tâm ấy, từ quý 4-2003, UBND xã Phước Hưng đã đưa cả 6 cháu vào diện cứu trợ xã hội, nhưng mỗi tháng mỗi cháu chỉ nhận được 45.000đồng. Bà con thôn Háo Lễ và các vị sư chùa Thiên Đức, Hội Chữ thập đỏ phải thường xuyên quyên góp tiền, gạo giúp đỡ các cháu mới có đủ cái ăn, cái mặc.
Xin đề nghị các tổ chức từ thiện xã hội và các nhà hảo tâm quan tâm đến hoàn cảnh đặc biệt này, giúp đỡ để các cháu có điều kiện sống và học hành như bao trẻ em khác.
Mọi sự giúp đỡ xin gởi về: UBND xã Phước Hưng - huyện Tuy Phước; hoặc: Báo Bình Định - 84 Phạm Hùng - TP Quy Nhơn.
. C.N |