Đó là các cháu Lê Núi (sinh năm 1988), Lê Thanh Sang (1990) và cháu Lê Thị Huỳnh Anh (1999) ở thôn Thắng Kiên, xã Cát Khánh, Phù Cát, hiện đang sống mồ côi bố lẫn mẹ.
|
Lê Núi, Lê Thanh Sang và Lê Thị Huỳnh Anh bên bàn thờ của bố |
Do làm ăn kinh tế thua lỗ, năm 1998 vợ chồng anh Lê Minh Châu (bố, mẹ của các cháu) bán nhà trả nợ và về ở tạm nhà kho của HTX nông nghiệp thôn Thắng Kiên. Đến năm 1990, sau khi cháu Sang ra đời khoảng gần 3 tháng tuổi, vì kinh tế quá khó khăn chị đã bỏ nhà ra đi biệt tích cho đến nay, một mình anh Châu tần tảo nuôi con. Năm 1999, trong lúc cháu Sang bị bệnh, anh Châu đến nuôi cháu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tại đây anh chứng kiến một người mẹ đến sinh, sau 7 ngày đã bỏ trốn, để lại đứa bé thơ dại. Dù hoàn cảnh gia đình anh khó khăn, nhưng vì lòng nhân đạo, anh xin bệnh viện và đưa cháu bé về nuôi, đặt tên cho cháu là Lê Thị Huỳnh Anh.
Nhưng, hình như "trời không có mắt", mới đây anh Lê Minh Châu đã chết vì tai nạn giao thông. Thế là 3 cháu phải sống mồ côi bố lẫn mẹ với muôn vàn khó khăn. Ba cháu rất mong sự hảo tâm của các cơ quan, tổ chức từ thiện, bà con xa gần thương tình giúp đỡ.
Mọi sự hảo tâm xin gởi về chị: Võ Thị Kim Khuê, cán bộ Hội Chữ thập đỏ xã Cát Khánh, Phù Cát. Điện thoại: 056.854505, hoặc Báo Bình Định 84 - Phạm Hùng - TP. Quy Nhơn.
. Văn Thý |