Gia đình chị Phạm Thị Hưng, 41 tuổi, ngụ ở tổ 38, KV7, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, là đối tượng thường xuyên được phường cứu trợ, hỗ trợ "xóa đói, giảm nghèo". Hiện nay gia đình chị đang lâm vào cảnh kiệt cùng, các cháu nhỏ có khả năng phải bỏ học, nên rất mong nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của bạn đọc gần xa.
|
Gia đình chị Phạm Thị Hưng |
Bản thân chị Hưng không có việc làm. Chồng chị là anh Phạm Văn Mười, 39 tuổi, làm nghề chồ, rớ bắt tôm cá trên sông Hà Thanh, ngày nào "trúng" cũng chỉ kiếm được khoảng 20-30 ngàn đồng. Đây là nguồn thu nhập duy nhất của cả gia đình để nuôi 6 người (hai vợ chồng và 4 con nhỏ, chưa đến tuổi lao động). Trong cơn bão số 2 vừa qua, anh Mười đã bị mất luôn phương tiện kiếm sống duy nhất cho cả gia đình (gồm bộ chồ, rớ và chiếc sõng trị giá khoảng 5 triệu đồng).
Đã vậy, cách đây khoảng 2 tháng, chị Hưng thấy mình bị đau nhức vùng ngực, vú trái sưng to. Khám tại Bệnh viện đa khoa Quy Nhơn, các bác sĩ cho biết chị bị ung thư vú giai đoạn 3 và chuyển chị vào điều trị tại Trung tâm Ung bướu TP Hồ Chí Minh. Tại đây, tiền thuốc mỗi ngày gia đình phải trả khoảng 1 triệu đồng. Vì không có tiền nên gia đình đã đưa chị về nhà chờ... chết. Hiện nay, sức khỏe của chị rất kém, vú sưng to, chân tay phù nề, toàn thân đau nhức. Chị không thể nằm trên giường mà suốt ngày phải ngồi trên ghế tựa cho bớt đau.
Gia đình anh Mười hiện nay đã lâm vào cảnh kiệt cùng. Sắp tới các cháu nhỏ có khả năng phải bỏ học. Gia đình anh rất mong nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của bạn đọc gần xa.
Mọi sự giúp đỡ xin gởi về cho chị Hưng (theo địa chỉ trên), hoặc: Báo Bình Định - 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn.
. N. Quỳnh |