Thứ năm, ngày 27/3/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
Đất nước - Con người
Tiềm năng - Triển vọng
Chủ trương - Chính sách mới
Tòa soạn và bạn đọc
Gửi tin, bài cho báo
Về Báo Bình Định

Thông tin tuyển dụng

BẢO VIỆT BÌNH ĐỊNH CẦN TUYỂN 5 LAO ĐỘNG
CÔNG TY TNHH CONTAINER MIỀN TRUNG TUYỂN NHÂN VIÊN
NGÂN HÀNG NHNo&PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH TUYỂN NHÂN VIÊN
KHÁCH SẠN LÊ PHƯƠNG TUYỂN NHÂN VIÊN

Tàu xe đi & đến Bình Định

Máy bay Vietnam Airline
Xe đò chất lượng cao
Xe buýt
Bảng giờ tàu
Khách sạn
  GIÁ VÀNG 9999 Min|Max 
 NH 824,000  817,000 
 TT 825,000  819,000 
  TỶ GIÁ Min|Max 
 EUR 20,697  20,389 
 USD 15,785  15,755 
Người mẹ bất hạnh và đứa con tật nguyền
15:36', 27/7/ 2004 (GMT+7)

Thật cảm động khi chứng kiến hoàn cảnh thương tâm của mẹ con chị Thái Thị Minh Định, 37 tuổi, bị bệnh liệt nửa thân người và cháu Phạm Anh Tú, 13 tuổi, khi mới chào đời đã bị teo liệt 2 chân, hiện đang trú tại thôn Trinh Long Khánh, xã Mỹ Cát (Phù Mỹ).

Cô giáo chủ nhiệm và em Phạm Anh Tú

Mặc dù đi lại hết sức khó khăn phải có người dìu nhưng cháu Tú là một cậu bé ngoan hiền chăm học, hiện cháu đang là học sinh lớp 7 Trường THCS Mỹ Cát và nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.

Chị Minh Định kể: Giữa năm 1990, sau khi học xong lớp 12, chị kết hôn với anh Phạm Văn Tuấn ở thôn Trung An, xã Cát Minh (Phù Cát). Cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng họ đã sinh ra cháu Tú. Nhưng cháu Tú vừa mới chào đời đã bị bệnh tật bẩm sinh, anh Tuấn - chồng chị đã thay lòng bỏ mẹ con chị để đi theo người con gái khác. Bị chồng phụ bạc, chị Định lâm bệnh nặng dẫn đến động kinh và liệt nửa thân người. Hiện tại mẹ con chị đang sống nhờ với ông bà ngoại gần 80 tuổi thuộc diện gia đình nghèo khó ở địa phương.

Bất hạnh là vậy, nhưng cháu Tú mong muốn được học hết lớp 12 để sau đó kiếm việc làm giúp mẹ. Nguyện vọng đó thật chính đáng, nhưng để trở thành hiện thực đối với hoàn cảnh hiện tại của mẹ con cháu thì quả là không dễ dàng. Mong rằng các cấp, các ngành và những tấm lòng nhân ái gần xa giúp đỡ mẹ con chị Định thực hiện được điều mong muốn này.

. Nguyễn Đức Giới

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Xin hãy chia sẻ khó khăn với gia đình chị Phạm Thị Hưng  (09/07/2004)
Những đôi mắt trẻ thơ cầu khẩn!  (29/06/2004)
Ba cháu bé mồ côi cần sự giúp đỡ  (01/06/2004)
Xin cứu giúp 6 trẻ mồ côi không nơi nương tựa  (25/05/2004)
Xin cứu giúp gia đình chị Thanh   (14/04/2004)
Xin giúp đỡ gia đình ông Hồ Hoàn Kiếm   (10/04/2004)
5 trẻ mồ côi cần sự giúp đỡ   (15/03/2004)
Hãy cứu một cháu bé bị bỏ rơi   (09/03/2004)
Gia đình chị Nga cần sự giúp đỡ  (25/02/2004)
Cháu Tiến bị u não cần giúp đỡ  (16/02/2004)
Xin cứu giúp một em học sinh nghèo lâm trọng bệnh  (15/02/2004)
Xin cứu giúp một cựu chiến binh bị nhiễm chất độc màu da cam  (02/02/2004)
Một địa chỉ rất cần sự giúp đỡ  (14/01/2004)
Cả 2 mẹ con mắc bệnh hiểm nghèo!  (08/01/2004)
Một gia đình rất cần sự giúp đỡ  (08/12/2003)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn