Đó là hoàn cảnh của anh Nguyễn Minh Tâm, 36 tuổi, trú tại thôn Tuần Lễ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước.
Cách đây 7 năm (1997), anh Tâm có triệu chứng viêm da. Sau khi được điều trị ở bệnh viện tuyến huyện và tỉnh nhưng không khỏi, anh được chuyển vào Bệnh viện da liễu TP Hồ Chí Minh và được xác định là bệnh lao da, phải điều trị dài ngày.
Là một hộ nông dân nghèo, nhưng để cứu mạng sống, anh Tâm đã phải thế thục hết ruộng đất và thế chấp toàn bộ tài sản để chữa bệnh nhưng vẫn không khỏi, ngược lại bệnh càng ngày càng tiến triển và chẩn đoán hiện tại là anh Tâm bị ung thư da. Toàn bộ vùng lưng của anh bị lở loét, vết thương sần sùi rỉ dịch (ảnh) hành hạ anh suốt ngày đêm. Anh Nguyễn Minh Tâm hiện đang lâm vào hoàn cảnh rất khốn cùng: ruộng đất, tài sản không còn, tiền bạc cũng không. Vợ và mấy đứa con nhỏ của anh đã dắt dúi nhau đi làm thuê để kiếm sống, trong khi anh lâm trọng bệnh, không lao động được.
Anh Nguyễn Minh Tâm rất mong được bà con xa gần và các tổ chức từ thiện xã hội rộng lòng chia sẻ giúp anh có phương tiện sống và tiếp tục chữa bệnh.
Mọi sự giúp đỡ xin gởi về cho anh Nguyễn Minh Tâm theo địa chỉ trên.
. H.C |