Hai cháu Huỳnh Thị Lan (sinh năm 1994) và Huỳnh Thị Hương (1996), con của anh Huỳnh Văn Phụng và chị Đặng Thị Cúc, trú tại thôn Tân An, xã An Tân, huyện An Lão đang lâm phải một căn bệnh nghiệt ngã, mạng sống đang tính từng ngày nếu không có sự cứu giúp của cộng đồng.
Từ khi 3 tháng tuổi, hai cháu đã bị vàng da, ốm đau liên tục. Khám tại bệnh viện huyện, tỉnh hai cháu được chẩn đoán là bị nhiễm chất độc da cam, bị suy tủy không sản sinh hồng cầu, muốn duy trì mạng sống hàng tháng phải được tiếp máu. Vì vậy, từ 10 năm nay anh Phụng và chị Cúc phải liên tục đưa hai cháu đi bệnh viện để truyền máu và điều trị. Trước năm 2003, tuy gia đình anh, chị được Nhà nước cấp sổ hộ nghèo, bảo hiểm y tế miễn phí và các tổ chức từ thiện địa phương giúp đỡ nhưng anh chị cũng phải khánh kiệt cả gia tài để chạy chữa cho hai cháu. Năm 2003, Bảo hiểm y tế từ chối chi trả vì cho rằng bệnh hai cháu là bệnh xã hội, cũng là lúc bệnh của hai cháu nặng thêm. Cuối năm 2003 anh Phụng, chị Cúc đưa hai cháu vào Bệnh viện Huyết học và truyền máu TP. Hồ Chí Minh điều trị, được các bác sĩ cho biết muốn cứu sống hai cháu phải tiến hành ghép tủy sống, chi phí cho mỗi cháu là 100 triệu đồng!
Với số tiền này và với hoàn cảnh gia đình hiện nay, anh Phụng và chị Cúc đành phải ngồi nhìn hai con chết dần theo năm tháng. Bởi anh, chị đều là nông dân nghèo, tài sản đã bán hết, chỉ còn làm thuê, cuốc mướn kiếm cái ăn, đào đâu ra 200 triệu đồng để cứu mạng sống cho con. Anh Phụng, chị Cúc chỉ còn tha thiết khẩn cầu các tổ chức từ thiện xã hội, bà con cô bác xa gần giúp đỡ cứu giúp hai cháu được sống!
Mọi sự giúp đỡ xin gởi về cho anh Huỳnh Văn Phụng theo địa chỉ trên, hoặc Báo Bình Định - 84 Phạm Hùng - TP. Quy Nhơn.
. Lê Văn |