Cháu Nguyễn Trung, con của anh Nguyễn Minh và chị Vũ Thị Thìn (thôn Thuận Đức, xã Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn) từ khi sinh đến nay đã 7 tuổi nhưng toàn thân mềm nhũn, cân nặng chỉ 7kg. Cháu chỉ nằm một chỗ và gần như vô thức (ảnh).
Điều thương tâm là gia đình anh Minh, chị Thìn quá nghèo khó. Chị Thìn quê ở Ninh Bình, theo người nhà vào miền Nam đi kinh tế mới, gặp và kết hôn với anh Minh ở Bình Định. Ngoài cháu Trung, anh chị còn có 2 con nhỏ nhưng nhà không có, phải ở nhờ nhà người mẹ anh Minh đã gần 80 tuổi. Vì nhà đông người nên anh chị và 3 con chỉ được dành cho một xó nhà tranh tường gạch tổ ong đã cũ nát. Anh Minh, chị Thìn chỉ có nghề đi đào đất để làm gạch, thu nhập khoảng 12.000 - 13.000 đồng/ngày. Với số tiền này, cả gia đình lo chưa đủ cái ăn nói gì đến chuyện chữa chạy cho cháu Trung. Đáng thương hơn nữa là không hiểu sao cho đến nay, gia đình anh chị vẫn không có sổ hộ nghèo và không được địa phương quan tâm giúp đỡ.
Đầu tháng 8 vừa qua, đoàn cán bộ Hội Chữ thập đỏ của tỉnh nhân về công tác ở địa phương đến thăm, khám bệnh và xác định cháu Trung bị nhiễm chất độc da cam.
Rất mong các tổ chức từ thiện xã hội, các nhà hảo tâm gần xa quan tâm giúp đỡ gia đình anh Minh, chị Thìn để cháu Trung được khám, chữa bệnh và chăm sóc tốt hơn.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Báo Bình Định- 84 Phạm Hùng - TP Quy Nhơn hoặc anh Nguyễn Minh, thôn Thuận Đức, xã Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn.
. T.X.C |