Ở xóm 14 thôn Dương Thiện, xã Phước Sơn (Tuy Phước), ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh éo le của gia đình bà Đào Thị Lắm. Cả nhà có 4 người (3 thế hệ) thì 3 người bị bệnh tật: Bà Lắm năm nay 80 tuổi, bị mù hai mắt vào năm 2001; con gái bà là Trần Thị Sáu, 49 tuổi, bị chồng bỏ rơi lấy vợ khác, bị bệnh tâm thần năm 2003, hiện đang điều trị; còn cháu Nguyễn Thị Lệ, con chị Sáu, bị bệnh câm điếc bẩm sinh từ khi lọt lòng mẹ, đến nay cháu được 24 tuổi.
|
Từ trái sang phải: bà Đào Thị Lắm, bà Trần Thị Sáu và Nguyễn Thị Lệ |
Chỉ có cháu Nguyễn Thị Nhung, năm nay 22 tuổi là không bị bệnh, tuy đã lập gia đình, sinh con nhỏ nhưng phải lo phụng dưỡng bà, mẹ và chị. Ông Huỳnh Văn Bốn, Trưởng thôn Dương Thiện, cho hay: "Gia đình bà Lắm nằm trong diện hộ nghèo nhất thôn. Năm 2000 nhà bị bão làm sập, Nhà nước cấp 3 triệu đồng, làng xóm góp công, bà con góp của xây được ngôi nhà mới lợp tôn cho cả nhà ở. Năm 2001 bà Lắm tự nhiên bị mù và bà Sáu bị tâm thần thế là gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn thêm. Rất mong các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước giúp đỡ.
Mọi sự giúp đỡ xin gởi về địa chỉ: Đào Thị Lắm, thôn Dương Thiện, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Hoặc Tòa soạn Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng, thành phố Quy Nhơn.
. Xuân Thức |