Này, bạn có nghe thấy không, những xôn xao, tất bật, khi đất trời đã vào giữa tiết xuân.
Đâu chỉ bằng cái náo nức của không khí lễ hội, không chỉ bằng những mầm cây tự bén hơi xuân, đang độ nảy nụ, đâm chồi… Đó còn là những nhịp sống công nghiệp đã trỗi dậy, mở ra một năm đẩy mạnh sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quê hương; đó còn là tiếng còi tàu âm âm vang vọng từ phía cảng Quy Nhơn, phải chăng, cũng là hồi còi báo hiệu của con tàu đang căng buồm ra biển lớn của hội nhập quốc tế.
Sách xưa giải nghĩa, xuân nghĩa là cử động, muôn vật đến mùa ấy cử động mà sống. Ấy, mùa xuân, nó sẽ làm cho sự sống bật dậy và con người ta tưởng chừng như muốn phát điên lên trước bao dự định, đánh thức bao suy nghĩ hướng về tương lai. Ngồi yên sao chịu được khi mà nhựa sống trong người, cũng như những chồi lộc xuân, đang căng lên trong nắng ấm.
Mùa xuân giục giã…
Với chúng tôi, cữ giêng, hai, khi tiết xuân đã đi được một đoạn đường, đủ để cho những nhành mai vẫn còn vương những sắc vàng rực rỡ, cỏ đã bắt đầu nức một mùi hương man mác, và nhịp đời thường nhật lại trở về sau những ngày tất bật Tết, ấy là khoảng thời gian gây men trong tâm hồn bao náo nức.
Vượt qua những khó khăn, thử thách, nền kinh tế- xã hội Bình Định năm 2002 tiếp tục gặt hái được những thành tựu đáng ghi nhận. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, văn hóa- xã hội có nhiều mặt tiến bộ, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện… Tuy nhiên, trong hành trình hướng đến tương lai, nhiều khó khăn tiếp tục được đặt ra. Xuất khẩu hàng hóa vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, hoạt động du lịch phát triển chậm, đầu tư trong nước tăng chậm, đầu tư nước ngoài không đáng kể...
Bước vào năm 2003, năm bản lề có ý nghĩa quan trọng với nền kinh tế Việt Nam nói chung và kinh tế Bình Định nói riêng. Đây là năm chúng ta bắt đầu thực hiện những điều kiện để hội nhập khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), nhiều sản phẩm hàng hóa, trong đó, có những sản phẩm là thế mạnh của tỉnh, sẽ gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt.
Trước một thời điểm như vậy, chấp nhận chậm chân, chấp nhận “trụ hạng” chính là chấp nhận sự tụt hậu. Vậy, phải làm sao để chúng ta không chậm chân? Làm sao để nền kinh tế- xã hội tỉnh nhà tiếp tục có những bước phát triển và tăng tốc? Làm sao để nâng cao sức cạnh tranh của từng sản phẩm và của cả nền kinh tế? Làm sao để vượt qua những thử thách, nắm lấy cơ hội?... Những câu hỏi, những dự định như vậy, những băn khoăn được đặt ra bề bộn, khi quê hương đã vào xuân mới.
Bạn hẳn còn nhớ, lần Bác Hồ về thăm đền Hùng năm Người 72 tuổi. Nhiều người lo cho sức khỏe của Bác, không muốn Bác phải leo cả 525 bậc lên đền Thượng, nhưng Bác vẫn tiếp tục leo dốc và nói với mọi người chung quanh: “Đến đây, đã đi là phải tới đích”.
Con đường chúng ta đang tiếp bước hôm nay, hẳn sẽ còn có nhiều gập ghềnh, chông gai, nhưng hẳn bạn sẽ đồng ý với chúng tôi, sẽ luôn theo lời Bác dặn: “Đã đi là phải tới đích”.
Ý chí cao, sức lực mạnh, cố gắng lớn, nắm lấy những thử thách và cơ hội, đó là sức mạnh để tỉnh Bình Định chúng ta vững bước vào xuân mới: mùa xuân hội nhập.
Khải Nhân |