Chủ Nhật, ngày 20/4/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
MÙA XUÂN MANG BÓNG DÁNG TƯƠNG LAI

Vừa ra khỏi những ngày đông se lạnh, trên đồng ruộng, trong không khí của đất trời, đã thấy tràn trề nắng ấm và sáng lên bằng sắc vàng hoa cỏ. Không khí mùa xuân, gieo vào lòng ta bao náo nức. Ấy là lúc trong tâm hồn, bao dự định và toan tính, bao ước mơ trước chặng đường sẽ tới, tựa như những lá non, đang hối hả nẩy trước mùa xuân đã thật gần.

Và trong khi các bạn, những độc giả thân yêu của chúng tôi, đang hối hả trong không khí, sắc màu mùa xuân, thì những người làm báo Bình Định vẫn tất bật với những công việc thường nhật của mình, ngõ hầu có thể đem đến cho bạn đọc cảm nhận chút không khí mùa xuân đang về với đất nước, với quê hương, qua những thông tin được cập nhật hằng ngày. Đó là hy vọng của chúng tôi. 

Trong căn phòng tưởng như cách ngăn với cuộc đời tất bật bằng xi măng và cửa kính, nhưng thông qua lượng thông tin được xử lý hằng ngày, thông qua tình cảm và sự trông đợi của bạn đọc, những người làm báo chúng tôi vẫn cảm nhận thấy cái hối hả của nhịp sống đời thường, cái náo nức của mùa xuân đang về với quê hương.

Mùa xuân, ngay trong hàm nghĩa của từ này, đã là mùa của hy vọng, mùa của những hội ngộ và sẻ chia. Bởi vậy, bằng tình cảm và sự sẻ chia, bằng sự trông đợi và tin cậy của bạn đọc, chúng tôi đang được sống trong cái tuyệt vời nhất của mùa xuân.

Trước thềm mỗi mùa xuân mới, ấy là lúc mỗi chúng ta phóng tầm mắt về một tương lai đầy thách thức và cũng đầy cơ hội. Thách thức lớn hay nhỏ, cơ hội nhiều hay ít tùy thuộc vào mỗi người trong chúng ta có mạnh chân với những đột phá mới, nỗ lực với những tìm tòi, sáng tạo hay không. Huống chi, năm 2003 lại là một cột mốc thật đặc biệt. Đây chính là thời điểm đất nước, quê hương căng buồm, hướng ra đại dương mênh mông của sự hội nhập kinh tế quốc tế. Trước một thời điểm như vậy, sự nỗ lực của mỗi người, của cả cộng đồng có ý nghĩa vô cùng to lớn với sự phát triển của đất nước, quê hương.

Bạn có nghe âm âm trên từng phân vuông của mảnh đất quê hương mến yêu này, những thanh âm vọng về từ quá khứ. Bình Định của tôi, một Bình Định của những con người trọng nhân nghĩa “nghĩa nhơn ba gánh tràn trề”. Một Bình Định của những con người mang hoài bão đổi mới, canh tân đất nước giữa lòng thời kỳ trung đại, cùng tụ về dưới bóng cờ đào áo vải Tây Sơn. Một Bình Định anh dũng, trung kiên đi qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Và một Bình Định hôm nay, tiếp nguồn mạch từ truyền thống, với sức trẻ của thời hội nhập, đang nỗ lực vươn lên phát triển, công nghiệp hóa và hiện đại hóa, với mục tiêu dựng xây quê hương ngày càng đẹp giàu.

Hốt nhiên, chúng tôi lại nhớ đến lời thề tâm huyết tận đáy lòng của vị anh hùng áo vải cờ đào đã trải suốt mười bảy năm chiến đấu vì nhân dân: “Dìu dắt dân vào con đường lớn đưa dân lên cõi đài xuân” (Chiếu lên ngôi). Dường như, đây là mục tiêu đau đáu một đời của Quang Trung- Nguyễn Huệ mà xuân Quý mùi này, tròn 250 năm ngày sinh của Người và cũng tròn 230 năm kể từ ngày Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa. Cõi đài xuân của đất nước, của con người, của từng cuộc đời, cũng chính là mục tiêu mà chúng ta hôm nay theo đuổi. Trong sự nghiệp ấy, đòi hỏi bạn, tôi góp sức, góp công, thông qua những việc làm cụ thể, từng ngày.

Nhưng vào thời khắc mùa xuân đang chạm thềm cửa, thì mọi triết lý suông đều trở nên vô nghĩa trước những luân chuyển mạnh mẽ của đất trời, của cuộc đời. Hãy rộng cửa tâm hồn trước ngưỡng cửa mùa xuân đang tới, hãy bước xuống tam cấp cuộc đời và để cùng hát bài ca xây dựng trong một mùa xuân mới của quê hương, đất nước.

Kìa mùa xuân đang đi tới. Một mùa xuân mang bóng dáng tương lai.

Lê Viết Thọ

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
SỨC XUÂN HỘI NHẬP  (21/02/2003)
TỪ BÀN TAY TÀI KHÉO CỦA CHA ÔNG  (21/02/2003)
NIỀM TIN TƯỞNG TỪ VIỆC XÉT XỬ VỤ ÁN NĂM CAM  (21/02/2003)
LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯA BÌNH ĐỊNH ĐI LÊN ?  (28/02/2003)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn