Trong những ngày giáp Tết này, ở Bình Định không khí se se lạnh. Ngoài đường, nhiều người phải mặc áo ấm. Nhưng tại Tòa soạn Báo Bình Định, không khí lại rất ấm cúng bởi liên tục nhận được những e-mail, thư của bạn đọc các nơi gởi về chúc mừng và góp ý cho báo Bình Định điện tử. Đối với người làm báo, không gì vui hơn, không gì sung sướng hơn khi tờ báo của mình, tác phẩm của mình, được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt và chia xẻ.
Phần lớn các e-mail, thư gởi về đều là của người Bình Định đang làm ăn, sinh sống xa quê. Sau khi chúc mừng sự ra đời của báo Bình Định điện tử, tờ báo mà nhiều bạn ví như nhịp cầu nối họ gần hơn với quê hương, giúp họ nắm bắt một cách nhanh nhất những thông tin về quê hương; nhiều bạn đã thẳng thắn góp ý nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của báo Bình Định điện tử, sao cho tờ báo của quê hương Bình Định phải “bằng chị bằng em” so với các tờ báo điện tử khác.
Cho phép chúng tôi được trích lại một vài lá thư trong số rất nhiều thư đã gởi về. Đầu tiên là e-mail của ông Tăng Hữu Thủy, hiện đang công tác tại Đại học Quốc gia TPHCM. Ông Thủy viết: “Sáng nay, trong muôn vàn tin tức của một thành phố tràn ngập thông tin, tôi lại tìm thấy chính tôi - một người con Bình Định qua trang báo Bình Định điện tử. Không gì tuyệt vời hơn, bạn ạ. Thế là từ hôm nay tôi lại có được những niềm vui, nỗi buồn từ quê nhà qua mỗi lần nhấp chuột.” Tiếp đến là thư của cháu Nhất Nguyên, hiện đang ở tại TPHCM. Cháu Nhất Nguyên tâm sự: “Cháu là một người xa quê hương. Cháu không được sinh ra trên quê hương Anh hùng áo vải cờ đào nhưng ba mẹ cháu là người Bình Định. Như vậy hiển nhiên cháu là người Bình Định... Bây giờ mỗi buổi tối ăn cơm, ba mẹ cháu đều hỏi hôm nay Bình Định có chuyện gì hay không. Những bài viết hay, ba cháu in ra và đưa bạn bè đọc. Ai cũng nói quê mình nghèo mà chịu bỏ tiền ra làm báo internet là chơi ngon quá trời luôn. Bình Định mình có nhiều nhân tài, mấy năm nữa sẽ khá lên cho coi. Mấy ngày rày, bạn bè Bình Định của ba cháu ai cũng vui và rất tự hào.”
Còn bạn Ng.P cũng đang công tác tại TPHCM thì đề nghị báo Bình Định điện tử nên giới thiệu thêm nhiều địa danh, danh nhân Bình Định. Theo bạn Ng.P, đó cũng là một cách quảng cáo cho du lịch Bình Định và quan trọng hơn, nhiều gia đình người Bình Định ở TPHCM muốn qua đó để con cháu, bạn bè biết và hiểu hơn về đất nước con người Bình Định. Bạn Đỗ Nguyễn Hồ Phương (?) thì: “Website của quý báo đã cho chúng tôi, những người Bình Định xa quê được biết thêm thông tin về quê hương”. Và bạn Hồ Phương đề nghị: Báo nên có thêm mục lịch sử, trong đó có những bài viết về lịch sử vốn rất oai hùng của quê hương Bình Định, như thế sẽ rất hay.
Đáng chú ý trong số các thư, e-mail gởi về, có một e-mail của một bạn không phải người Bình Định. Đó là bạn Nguyễn Đình Thanh. Bạn Thanh đã 2 lần e-mail về Báo Bình Định và lần nào góp ý cũng rất xác đáng, rất chân tình. Sau khi phân tích khá kỹ về khó khăn và thuận lợi khi làm báo điện tử, ghi nhận những cố gắng của Báo Bình Định trong việc xuất bản thêm một ấn phẩm điện tử trên mạng Internet, bạn Thanh viết: “Tôi mong sẽ còn được cung cấp những bài viết nóng bỏng hơi thở của đời sống hàng ngày ở Bình Định như các bạn đang cố gắng đưa tặng người đọc. Ai sẽ cho những người Bình Định tha hương nơi đất khách quê người, đang lưu lạc bên kia đại dương, biết đêm ba mươi Tết người dân Bình Định ăn Tết ra sao nếu không phải là ấn bản điện tử của các bạn?”
Thư của các bạn còn góp ý, chia xẻ về nhiều vấn đề khác nhưng tiếc là, trong khuôn khổ của một bài viết, chúng tôi không thể nêu hết được. Chúng tôi xin vô cùng biết ơn và ghi nhận những tình cảm quý báu đó. Bởi đó chính là nguồn động viên, cổ vũ lớn lao để chúng tôi tự tin bước tiếp, phấn đấu nỗ lực nhiều hơn nữa, nâng cao chất lượng báo Bình Định điện tử, đáp ứng được yêu cầu của bạn đọc.
Có lẽ chưa có cái Tết nào Tòa soạn Báo Bình Định lại tất bật, vất vả như cái Tết Quý Mùi này. Nhưng cũng chưa có cái Tết nào Báo Bình Định lại vui và hưng phấn như Tết này. Chính bạn đọc ở khắp mọi miền đất nước đã cho chúng tôi niềm vui đó. Chính những người con Bình Định xa quê đã cho chúng tôi sự hưng phấn đó - sự hưng phấn làm việc hết sức mình vì sự phát triển của quê hương Bình Định, vì sự tin yêu của bạn đọc. Xin cảm ơn các bạn. Xin chúc các bạn có một mùa xuân mới như ý và mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các bạn.
Hoàng Bảo |