Tháng năm nắng ấm ngập tràn. Tháng năm có một ngày kỷ niệm đặc biệt với mỗi người Việt Nam: 19 tháng 5, ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Nhắc đến Bác, một con người đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, chúng ta khắc ghi lời Bác dạy:
“Làm cho dân có ăn
Làm cho dân có mặc
Làm cho dân có chỗ ở
Làm cho dân được học hành”.
Hẳn bạn cũng đồng ý với chúng tôi rằng, một mái nhà, một nơi chốn để “an cư” luôn nằm trong ước mơ của mỗi một con người. Có “an cư”, mới “lạc nghiệp”, cha ông ta xưa chẳng đã từng nói vậy. Nhưng, khi mà cuộc sống hãy còn không ít vất vả, gian truân, đâu phải ai cũng có thể dễ dàng thực hiện ước mơ ấy, nhất là những hộ nghèo. Theo thống kê, hiện nay, toàn tỉnh Bình Định vẫn còn hơn 34.000 hộ nghèo, trong đó, khoảng 50% chưa có nhà ở kiên cố.
Nay ước mơ đó của người nghèo đang dần thành hiện thực cùng với cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Đến nay, cuộc vận động đã bước sang năm thứ ba. Bạn biết không, chỉ sau hai năm phát động (năm 2001 và 2002), các tổ chức, cá nhân ở Bình Định đã ủng hộ hơn 2,2 tỷ đồng cùng hàng vạn ngày công, hỗ trợ xây dựng được hơn 460 ngôi nhà tình thương cho hộ nghèo và trợ giúp họ về vốn để phát triển sản xuất, ốm đau, hoạn nạn. Từ sự giúp đỡ này, nhiều hộ nghèo đã ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
Việc cấp hỗ trợ được tiến hành theo nguyên tắc đối ứng. Cấp tỉnh hỗ trợ bao nhiêu hộ, thì cấp huyện cũng hỗ trợ số hộ tương ứng và tương tự như vậy với cấp xã. Đồng thời, số tiền định mức hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ chỉ là khoản hỗ trợ ban đầu, qua đó, tạo nên chất xúc tác để bà con, xóm giềng, địa phương cùng góp công, góp của hỗ trợ thêm cho hộ nghèo.
Bởi vậy, tuy định mức hỗ trợ khá khiêm tốn, nhưng không căn nhà tình thương nào thời gian qua xây dựng với số tiền dưới 5 triệu đồng. Thậm chí, có những ngôi nhà tình thương được xây dựng với số tiền 12-15 triệu đồng. Một điểm thú vị là tại một số địa phương, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh còn mạnh dạn đứng ra đảm nhận thi công nhà tình thương, vừa tạo việc làm cho những thanh niên có sẵn nghề xây dựng, vừa huy động được lực lượng thanh niên vào cuộc giúp hộ nghèo bằng những ngày công thanh niên. Tình làng nghĩa xóm nhờ vậy ngày càng thêm gắn bó.
Năm 2003, mục tiêu được đặt ra là phải hỗ trợ cho 1.500 hộ nghèo, trong đó, ngoài 1.000 hộ hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, sẽ có 500 hộ được hỗ trợ từ kết quả của cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.
Và nhân kỷ niệm 113 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2003) năm nay, một đợt cao điểm vận động xây dựng quỹ “Ngày vì người nghèo” đã được phát động từ 15-4 đến 19-5- 2003. Ngoài việc góp phần giáo dục truyền thống đoàn kết, nhân ái, tương thân tương trợ, quan tâm chăm sóc người nghèo; đợt vận động này tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cùng tham gia cuộc vận động vì người nghèo, nhằm tạo thêm nguồn lực giúp đỡ người nghèo một cách thiết thực. Đồng thời, đợt vận động sẽ góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cũng là lập những thành tích thiết thực nhất chào mừng ngày sinh Bác Hồ vĩ đại. Từ đó, mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ công chức và mỗi người dân tùy theo điều kiện của mình, đóng góp một khoản tiền hoặc công sức vào quỹ “Ngày vì người nghèo”.
Rồi những số tiền, của những tấm lòng thơm thảo, tích cóp giúp đỡ người nghèo với tâm niệm “lá lành đùm lá rách” sẽ đến với những hộ nghèo. Rồi những mái nhà tình thương, những mái nhà của ước mơ, sẽ mọc lên trên mảnh đất này, mảnh đất tuy hãy còn những gian khó, nhưng thấm đậm nghĩa tình, mảnh đất của những con người đến với nhau bằng câu hát: “Tiền tài như phấn thổ, nghĩa trọng tợ thiên kim”.
. Khải Nhân
|