Khi những dòng chữ này đến với các bạn thì thanh niên tình nguyện đã ra quân tham gia chiến dịch hỗ trợ mùa thi năm 2003. Đúng 3h sáng ngày 28-6, ngày đầu tiên của chiến dịch, những người trẻ tuổi này đã có mặt tại ga Diêu Trì (huyện Tuy Phước), đón những chuyến tàu ngược xuôi ghé ga Quy Nhơn, để trực tiếp hướng dẫn cho thí sinh từ các tỉnh đổ về Quy Nhơn tham dự kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học- cao đẳng năm học 2003.
Bên cạnh đó, những người tình nguyện khác đã túc trực thường xuyên tại các đầu mối giao thông quan trọng của thành phố Quy Nhơn và hai thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước) và Bình Định (huyện An Nhơn) để hướng dẫn thí sinh tìm nhà trọ và tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các chốt giao thông.
Năm nay, ngoài lực lượng thanh niên thành phố Quy Nhơn và sinh viên Trường ĐHSP Quy Nhơn tham gia chiến dịch này như mọi năm, tuổi trẻ hai huyện Tuy Phước và An Nhơn cũng cùng tham gia chiến dịch. Tổng số thanh niên tham gia chiến dịch này lên tới khoảng 500 người. Không chỉ tham gia hướng dẫn thí sinh tìm điểm thi, nhà trọ, các bạn sinh viên Trường ĐHSP Quy Nhơn còn tham gia công tác trật tự tại Hội đồng thi.
Còn những bạn trẻ ở Thành Đoàn Quy Nhơn thì tiết lộ với chúng tôi rằng trong tay các bạn đã là 700 địa điểm trọ có thể tư vấn cho thí sinh. Chiến dịch sẽ chỉ kết thúc vào ngày 12-7, khi kỳ thi tuyển sinh khép lại.
Chẳng hiểu bạn sẽ nghĩ như thế nào, khi đến Quy Nhơn vào những ngày hè nóng bức này, tận mắt chứng kiến cảnh những người áo xanh, dưới cái nắng nóng miền Trung, vẫn nhiệt tình hướng dẫn cho từng thí sinh. Còn tôi, khi viết đến những dòng này, lại nhớ đến hình ảnh một chàng thanh niên tình nguyện thành phố Quy Nhơn tham gia chiến dịch tiếp sức mùa thi năm ngoái, không chỉ hướng dẫn các địa điểm trọ, mà khi thí sinh không biết đường để đến địa điểm thi đúng giờ, đã tình nguyện chạy xe ôm… miễn phí. Cái cảm giác ấm áp lạ lùng khi chứng kiến hình ảnh ấy, tưởng không thể nói hết với bạn qua một vài dòng chữ.
Nhưng trên đây chỉ là một trong nhiều hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ trong mùa hè này. Bên cạnh những bạn trẻ đang trong chiến dịch tiếp sức mùa thi như trên, sẽ có 256 bạn trẻ khác, lên đường đến 37 làng, ở 8 xã thuộc 5 huyện miền núi, trung du trong tỉnh. Ngày 1–7 chiến dịch này sẽ tổ chức lễ ra quân. Và trong hai tuần sau đó, các bạn trẻ sẽ cùng ăn, cùng ở, cùng làm với đồng bào.
Và rồi trên những thôn, bản mà chỉ cái tên không thôi cũng đủ gợi lên trong ta sự xa xôi và khó khăn, những người tuổi trẻ này sẽ giúp người dân xóa đói - giảm nghèo, xây dựng đời sống mới cũng như tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, ôn tập hè cho thiếu nhi… Không thể tính đếm hết được những công việc họ sẽ làm nhưng điều có thể khẳng định: họ sẽ làm tất cả những việc cần làm, có thể làm để góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương vốn gặp nhiều khó khăn.
Bạn biết không, ngay khi có những thông tin đầu tiên về chiến dịch, các bạn trẻ ở các trường cao đẳng, đại học và trung học chuyên nghiệp trong tỉnh đã náo nức đăng ký tình nguyện. Trường ĐHSP Quy Nhơn, số sinh viên đăng ký lên đến vài trăm, nhưng chỉ tiêu chỉ có 36 sinh viên, vậy là đành "ưu tiên" chọn những sinh viên đã học xong năm thứ ba, có sức khỏe, có năng khiếu văn nghệ, thể dục - thể thao và đang theo học những ngành có thể áp dụng kiến thức vào các hoạt động trong thời gian tình nguyện. Còn ở Trường CĐSP Bình Định thì các bạn sinh viên còn phải "kiện" nhau vì có đến 350 sinh viên đăng ký trong khi chỉ tiêu rất hạn chế.
Thông qua những hoạt động tình nguyện như vậy, bạn trẻ sẽ hòa mình trong cuộc sống xã hội rộng lớn, gắn bó, chia sẻ với nhân dân; nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Để rồi sau mỗi mùa tình nguyện, họ sẽ học tập được nhiều hơn, rèn luyện được nhiều hơn, cống hiến và trưởng thành.
Và cũng từ những hoạt động tình nguyện như vậy, hình ảnh chiếc mũ tai bèo và màu áo xanh tình nguyện đã trở nên quen thuộc và thân thương với người dân, trở thành hình ảnh sâu sắc và đẹp đẽ về tuổi trẻ hôm nay.
Nếu không có "lửa" và không khơi được "lửa" thì sẽ không có những hoạt động như vậy.
. Khải Nhân
|