Thứ ba, ngày 1/4/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
BÌNH ĐỊNH VÀO XUÂN
17:52', 21/1/ 2004 (GMT+7)

Này xuân, này hạ, này thu… nhịp thời gian bước đi trong chuỗi quy luật bất tận. Và giờ đây, ta đã đứng trên bậc thềm mùa xuân, và bước vào một năm Giáp Thân khấp khởi bao ước mơ và hy vọng.

Tạm biệt năm cũ, tạm biệt 365 ngày chúng ta đã sống mê say và nhiệt thành, mỗi người đóng góp một phần, dù nhỏ, vào nỗ lực phát triển quê hương, đất nước. Kết lại một năm, chúng ta đã nhìn thấy những thành quả, hiển hiện bằng chiều đi lên của chỉ số tăng trưởng, hiển hiện cụ thể trong sự đầm ấm của mỗi ngôi nhà. Hơn lúc nào hết, ta nhận thấy một cách rõ ràng vị thế và vận hội mới đang lên của đất nước, quê hương.

Và một mùa xuân mới đã khởi đầu trên quê hương Bình Định thân yêu của chúng ta. Vâng, mùa xuân, chỉ hai tiếng ấy thôi mà mở ra bao nhiêu ước vọng, bao háo hức, bởi đó là mùa của những khởi đầu, và luôn gắn với tình yêu và tuổi trẻ… Cha ông ta xưa chẳng đã nói, xuân sinh, hạ trưởng, thu thu, đông tàng (mùa xuân sinh sôi, mùa hạ tăng trưởng, mùa thu gặt hái, mùa đông chứa đựng).

Trước mùa xuân, ai trong mỗi chúng ta không thấy ngập tràn cảm xúc. Và ta bỗng thấy, cần phải yêu thương một cái gì đấy, cần phải chia sẻ với nhau những cảm xúc đang dâng trào.

Có phải chăng vì vậy, mà trong cái nắng ấm lúc xuân sang, đất trời cũng như nồng ấm thêm trước những tấm lòng thảo thơm, chia sẻ. Cả cộng đồng cùng lo một mái nhà cho người nghèo, người vùng lũ đón tết. Vượt qua những chặng đường đèo dốc, những món quà tết đã đến tay người nghèo, người dân vùng sâu, vùng xa. Một cái tết đủ đầy hơn, đầm ấm hơn đã đến trên mọi nếp nhà.

Mùa xuân gõ cửa vào tâm hồn. Ở thời điểm giao niên này, ai trong ta cũng đang tự cất nhắc tuổi mình bằng những kỷ niệm đã qua, và tự hồi hộp đón chờ những tín hiệu tươi sáng mà cuộc sống sẽ mang lại. Tự tâm hồn mỗi con người, bỗng như tan ra trong những nỗi nhớ thương về những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Chẳng phải ngẫu nhiên vậy thay, mà bất cứ người Bình Định nào đi xa, nhớ về những mùa xuân xưa, lại nhớ đến những phiên chợ tết: Gò Chàm, Đập Đá, Cảnh Hàng… rồi tiếng trống hát bội dập dồn ngoài sân đình, hay nhịp bài chòi cắc cụp. Nhớ nhất vẫn là những lễ hội mùa xuân: hội chợ Gò mùng một, vía Chùa Ông Bình Định vào ngày 12 tháng giêng, rồi tổ nghề dệt Phương Danh 21 tháng giêng. Nhớ nhất vẫn là hội Đống Đa mùng 5 Tết. Kỷ niệm như dòng phù sa, dưỡng nuôi nên cái gọi là truyền thống, bền bỉ, âm thầm chảy trong tâm hồn của mỗi một con người.

Nhớ về truyền thống, nhìn về quá khứ, xét cho cùng cũng là chuẩn bị hành trang tinh thần vững bước vào tương lai. Tương lai ấy, hiện hình trong những ước mơ, bằng những lời cầu chúc trao nhau lúc xuân về, bằng nét đại tự mang chữ Phúc, chữ Thọ mà chúng ta vẫn treo trong ngày Tết, qua tấm lòng sẻ chia để cùng có một mùa xuân trọn vẹn. Tương lai ấy sẽ được hiện thực hóa thông qua khát khao được cống hiến đang căng đầy trong mỗi con người mỗi độ xuân về, nhất là những người trẻ tuổi.

Vậy đó, thiên nhiên biết cuộc sống con người là hữu hạn, nên cứ mỗi năm qua đi, lại ban tặng cho ta một cơ hội, để được sống trong chất ngất niềm say mê, để được tận hưởng những niềm vui và những nỗi mê say cuộc sống đến vậy.

Bạn thấy không, cánh én đã được nâng cánh trong nắng mùa xuân. Và trên miền đất mang khát vọng chim én này, những lễ hội đã tưng bừng khai hội. Ở ngoài kia, đã vang tiếng bước chân buổi xuất hành.

Bình Định đã vào xuân. Xuân của đất trời, xuân của lòng người.

KHẢI NHÂN

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
HAI BA THÁNG CHẠP  (14/01/2004)
ĐỂ DU LỊCH BÌNH ĐỊNH THĂNG HOA   (07/01/2004)
NĂM 2004: TỰ TIN HỘI NHẬP   (31/12/2003)
DOANH NGHIỆP BÌNH ĐỊNH: ĐANG TRƯỞNG THÀNH   (22/12/2003)
TÍNH SỔ THỜI GIAN   (09/12/2003)
NGƯỜI DÂN VIỆT NAM HOÀN TOÀN CÓ QUYỀN TỰ DO TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG  (28/11/2003)
MUỐI ĐAU THƯƠNG VÀO BAO MÙA HOA  (18/11/2003)
LÃNG ĐÃNG VỚI QUY NHƠN   (10/11/2003)
MÁI ẤM CHO HỘ NGHÈO  (31/10/2003)
TÌNH NGƯỜI TRONG LŨ  (22/10/2003)
TỰ NGUYỆN  (21/10/2003)
ĐỘT PHÁ TỪ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH   (07/10/2003)
HỒI SINH CHO NHỮNG CỔ THÁP   (01/10/2003)
NGHỆ THUẬT CHÂN ĐẤT   (23/09/2003)
NƠI ẤY, SẼ KHÔNG CHỈ CÓ CÁT TRẮNG   (15/09/2003)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn