Tháng 10 này, Hà Nội kỷ niệm 50 năm giải phóng thủ đô.
50 mùa thu, quãng thời gian ấy quả là ít ỏi khi so với lịch sử cả ngàn năm của mảnh đất Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội. Quả vậy, nhưng 50 mùa thu ấy chính là nửa thế kỷ xây đắp và tô điểm cho một Hà Nội mới. Và người Bình Định hôm nay, trong cái ý hướng về cội nguồn thường trực, đang đồng vọng cùng những ngày thu Hà Nội, đón mừng kỷ niệm 50 năm ngày thủ đô giải phóng.
Ơi cái dải đất Bình Định nằm giữa khúc ruột miền Trung mà mãi đến thế kỷ XVII vẫn còn là một chốn phiên trấn, nghĩa là một chốn "quê" khi so với đất Thăng Long phồn hoa, đô hội, hẳn nhiên, trong tâm thức của mình, luôn hướng về Hà Nội trong cảm thức như đang hướng về một cái gì gốc rễ sâu xa, trong một nền văn minh của châu thổ sông Hồng, cũng là hướng về một cái gì như là khuôn vàng thước ngọc của các giá trị văn hóa. Hơn là một thành phố đô thị đơn thuần, Hà Nội còn như là một biểu tượng thiêng liêng về cội nguồn và tổ quốc. Chẳng thế mà mỗi thu, khi ta cất tiếng nói với nhau, rằng heo may đã về thì chỉ cái cụm từ ấy không thôi đã mở bao nhiêu là sức gợi trong tâm hồn mỗi người dân Việt. Chẳng thế mà chỉ nội cái chuyện những cụ rùa Hồ Gươm nghẹt thở không đã xôn xao không chỉ người Hà Nội. Chẳng thế mà một đất ven đô như Quảng Bá, Nghi Tàm lại trở nên thân thuộc đến thế với mỗi người dân đất Việt….
Hơn thế, cái mộc mạc, chai sần trui rèn từ những cuộc giành giật với thiên tai, cái mộc mạc, chân chất cất lên từ biển xanh và cát trắng đã tạo nên những nét cá tính riêng của người miền Trung. Nhưng hẳn nhiên cá tính đó cũng như khí chất hào hoa, thanh lịch của đất Thăng Long, cũng là những bộ phận trong tổng thể chung của tính cách Việt. Và nữa, trong những sắc thái riêng của mỗi vùng miền văn hóa, trong đó, có văn hóa Hà Nội và văn hóa vùng ven biển Nam Trung bộ này, chắc chắn cũng là một phần trong dòng chảy cường tráng của văn hóa Việt. Sắc đào thắm Thăng Long chẳng đã hòa cùng sắc mai vàng xứ Huế, miền Trung trong mùa xuân Kỷ Dậu và làm nên một mùa xuân đại thắng sao?
Bởi vậy, trong cái không khí Hà Nội đang đón mừng 50 mùa thu giải phóng, thì người Bình Định cũng trong cái tâm thế không kém háo hức và chờ mong, chia lòng mình cùng người thủ đô với một trái tim hồng như thế. Người Bình Định cũng khấp khởi trước những đổi thay của Hà Nội hôm nay, nét cổ kính bên sắc màu hiện đại. Chia vui cùng một Hà Nội mới đang khẳng định phong cách riêng; một Hà Nội mới gieo được ấn tượng và lòng mến yêu trong bạn bè cả nước và khách phương xa. Một Hà Nội: thành phố vì hòa bình, đang náo nức đón chào bạn bè quốc tế về dự Hội nghị ASEM 5.
Tháng 10, miền Trung đã vào mùa mưa. Những cơn mưa dai dẳng. Nhưng trong tâm hồn mỗi con người Bình Định hôm nay, với cái tâm thế đồng vọng ấy, tưởng như mình đang được đi trong ngào ngạt gió sông Hồng, thở cái hương cốm mới ủ trên bàn tay cô gái Hà Nội.
Ơi thủ đô thân yêu trong trái tim ta…
. Thạch Trung |