Trọng đạo nghĩa, tôn kính thầy là một nét đẹp văn hóa trong đời sống tinh thần của người Việt Nam. Từ thuở xa xưa, ông cha ta đã dạy: "Muốn sang thì bắc cầu Kiều/Muốn con hay chữ phải yêu kính thầy". Với người Việt Nam, "tôn sư trọng đạo" không chỉ là một nguyên tắc ứng xử thông thường trong quan hệ xã hội mà thực sự đã là một triết lý sống mang tính truyền thống của dân tộc. Ngày nay, truyền thống tốt đẹp và quý báu ấy tiếp tục được các thế hệ chăm lo gìn giữ và phát huy.
Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước tiến lên công nghiệp hóa - hiện đại hóa, Đảng và Nhà nước ta đã xác định "giáo dục là quốc sách hàng đầu". Các chính sách ưu tiên trong đầu tư cho giáo dục trong nhiều năm qua đã tạo nên những chuyển biến tích cực cho nền giáo dục nước nhà cả về cơ sở vật chất, nguồn lực con người, quy mô đào tạo… Các thành tựu đạt được về giáo dục trong thời gian qua là một thực tế không thể phủ nhận.
Tuy nhiên, bên cạnh sự tiến bộ, nền giáo dục nước nhà cũng đã và đang bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập khiến chúng ta phải âu lo. Những vấn đề bức xúc của dư luận xã hội và cả ở nghị trường Quốc hội đã cho thấy điều đó! Trong những mặt tồn tại của giáo dục, điều đáng âu lo nhất là các tác động tiêu cực của kinh tế thị trường đã làm cho môi trường giáo dục bị "ô nhiễm" nặng. Đây chính là nguyên nhân cơ bản để dẫn đến tệ buôn bằng, bán điểm, học giả bằng thật… mà hệ lụy từ đó thì thật khôn lường. Sự xuất hiện của đồng tiền trong môi trường giáo dục là điều không thể chấp nhận và cần phải có biện pháp ngăn chặn khẩn cấp vì sự phát triển của đất nước.
Ai đó đã nói rằng ở trên đời này nếu muốn làm giàu thì có hai nghề không nên làm là nghề thầy thuốc và nghề dạy học. Điều đó quả không sai. Vì vậy, trong bối cảnh còn nhiều tồn tại của ngành Giáo dục hiện nay thì việc xây dựng và nâng cao đạo đức nghề nghiệp của những người làm công tác này là một đòi hỏi bức thiết. Đây cũng chính là nền tảng cơ bản để có thể tạo nên một môi trường giáo dục lành mạnh, trong sáng như nó vốn có và cần phải có. Một khi "thầy ra thầy, trò ra trò" thì chắc chắn những bông hoa tặng thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) sẽ là những bông hoa đẹp nhất, thánh thiện nhất trên đời. Bởi đây chính là những bông hoa của những tấm lòng, của tình thầy - trò thiêng liêng.
. Hải Đăng
|