Một chút se lạnh, một chút rộn ràng và rất nhiều "một chút" khang khác với ngày thường nữa - Đó là điều mà ai cũng có thể cảm nhận được trong dịp cuối năm. Đây là khoảng thời gian mà ai ai cũng trở nên tất bật hơn để hoàn thành các công việc của năm cũ trước khi đón chào năm mới. Và, trước khi đón chào một năm mới với những dự định, ao ước tốt lành hơn, mọi người còn chung vui Noël như một dịp lễ hội.
Ở Quy Nhơn, cũng như mọi nơi khác trên đất nước Việt Nam, lễ Noël đã không chỉ là dịp lễ của riêng những người có đạo. Nó đã trở thành một dịp vui chung của cả cộng đồng, trở thành một sinh hoạt văn hóa trong đời sống xã hội. Năm nay, mùa Giáng sinh dường như đến với Quy Nhơn sớm hơn lệ thường. Từ nhiều ngày trước đây, phố phường Quy Nhơn đã mang không khí của Noël. Các cửa hàng bán quà tặng, đồ lưu niệm đã bày rất nhiều hàng hóa phục vụ riêng cho dịp này. Những cây thông phủ những sợi bạc lấp lánh cùng ánh đèn màu đã tạo nên sắc thái rộn ràng cho phố xá hơn những ngày thường. Các cửa hàng, cửa hiệu khác cũng được bày biện, trang trí rực rỡ hơn. Nhiều người, nhất là giới trẻ còn lo chăm chút, sắm sửa những bộ cánh mới để trưng diện trong đêm Noël. Những người lo xa thì đã thu xếp công việc để dành thời gian chung vui Noël với bạn bè, người thân…
Không khí rộn ràng chuẩn bị cho Noël là một dấu hiệu tốt lành. Nó chứng tỏ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà tiếp tục gặt hái được những kết quả tốt đẹp. Kinh tế phát triển, xã hội ổn định, đời sống được nâng lên một bước chính là nền tảng quan trọng để người dân có điều kiện tham gia vào các hoạt động văn hóa, các dịp lễ lạt chung vui mang tính cộng đồng. Lễ Noël vốn là lễ riêng của những người có đạo đã trở thành dịp vui chung của mọi người đã cho thấy sự hòa hợp cộng đồng dân cư là một hiện thực sinh động trên đất nước ta. Chính điều đó sẽ làm nên sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên con đường xây dựng XHCN ngày càng phát triển hướng đến mục tiêu cao đẹp là "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".
. Hải Đăng |