Thứ ba, ngày 1/4/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
"ĐƯA DÂN LÊN CÕI ĐÀI XUÂN"
16:54', 5/2/ 2004 (GMT+7)

Tháng giêng là mùa lễ hội. Trong gần 7.000 lễ hội hàng năm của cả nước, 78% là lễ hội dân gian. Những ngày này, trên đất võ Bình Định, Lễ hội kỷ niệm 215 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789-2004) đang náo nức diễn ra.

Cuộc hành binh thần tốc của Quang Trung, mà kết quả là đánh đuổi 29 vạn quân Thanh, giải phóng đất nước, là khúc khải hoàn của ý chí độc lập tự chủ của dân tộc. Và cách đây vừa đúng 215 năm, xuân Kỷ Dậu 1789, trong sắc hoa đào tươi thắm của đất Thăng Long, hoàng đế Quang Trung ngồi trên mình voi chiến, cùng đoàn quân Tây Sơn bách chiến bách thắng tiến vào kinh thành Thăng Long. Từ đây, một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, thống nhất chính trị, ổn định chính trị, khuếch trương ngoại giao, phát triển kinh tế, chấn hưng giáo dục, cải cách văn hóa… mở ra. Và tất cả những chính sách vương đạo ấy của Quang Trung - Nguyễn Huệ, xét cho cùng, chỉ với một mục đích "Dìu dắt dân vào con đường lớn, đưa dân lên cõi đài xuân" như lời tuyên thệ của hoàng đế Quang Trung trong Chiếu lên ngôi tại Phú Xuân.

Sự nghiệp của Quang Trung và triều đại Tây Sơn, kể từ khi dựng cờ khởi nghĩa đến khi chấm dứt đế nghiệp, chỉ khoảng 30 năm. Đây là một quãng thời gian khá ngắn ngủi. Do vậy, cái tâm nguyện nung nấu suốt một cuộc đời người anh hùng vẫn còn thực hiện dang dở. Sự nghiệp ấy đang được lớp lớp thế hệ con cháu hôm nay tiếp bước.

Bình Định tự hào là mảnh đất cội nguồn, nơi đã sản sinh, nuôi dưỡng ba anh em Tây Sơn. Nơi đây, dưới bóng me xanh vườn nhà, từ bầu sữa mẹ, trong truyền thống thấm đẫm tinh thần thượng võ và nhân văn của quê hương, đã hun đúc nên tinh hoa của những người anh hùng.

Và cứ mỗi mùa xuân, người Bình Định nô nức đến đất Tây Sơn, thắp những nén nhang trên bàn thờ những người anh hùng áo vải. Dâng hương lên bàn thờ những người anh hùng trong ngày lễ hội 215 năm, chúng ta cũng vui mừng báo cáo với các bậc tiền nhân thành tựu mà thế hệ con cháu hôm nay đã đạt được trong những năm qua.

Diện mạo quê hương, đất nước đang thay đổi từng ngày. Kinh tế đang trên đà tăng trưởng với chỉ số tăng trưởng vào loại cao, năm 2003 đạt 9,3%. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch tích cực; trong đó, tỷ trọng nông nghiệp trong GDP chỉ còn 39,8% năm 2003. Gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội, Bình Định cũng đã có những bước tiến mới trong cải thiện đời sống người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa với các chính sách cho hộ nghèo vay vốn xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ cải thiện nhà đơn sơ, xây nhà tình thương cho hộ nghèo… Những đổi thay âm thầm nhưng bền bỉ ấy, đã và đang diễn ra, trên mỗi phân vuông diện tích của đất đai quê hương mình. Và mỗi chúng ta, đều có thể kiểm nghiệm những đổi thay ấy ngay từ cuộc sống của chính mình, của gia đình mình.

Tất cả những thành tựu đó, xét cho cùng, cũng không nằm ngoài tâm niệm của người anh hùng áo vải năm xưa: "Dìu dắt dân lên cõi đài xuân". Cõi đài xuân ấy, có gì khác hơn là sự ấm no đã đến trên những nếp nhà, là sự đổi thay thấy rõ của quê hương. Cõi đài xuân trong tư tưởng của người anh hùng áo vải, có khác gì hoài bão lớn nhất của Bác Hồ: Tổ quốc được độc lập, thống nhất, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Hướng về tương lai, người Bình Định hôm nay đang gắng sức vươn lên, làm giàu cho quê hương, đất nước. Dường như, trong hồn mỗi con người Bình Định hôm nay, ai cũng như đang đập nhịp rộn rã của một trái tim thanh xuân yêu người. Truyền thống đáng tự hào của một vùng đất, và nhịp đập rộn rã trong trái tim mỗi người, đó chính là cội nguồn sức mạnh, để Bình Định có thể tự tin, cùng cả nước ngẩng cao đầu hướng về phía tương lai.

Sức mạnh đang nằm trong lòng mỗi người. Sức mạnh ấy sẽ được nhân lên bằng sự cộng cảm cộng đồng trong ngày lễ hội. Sức mạnh ấy sẽ hiện thực hóa những ước mơ.

Ngày lễ hội đông đúc, nhưng ta sẽ thấy tâm hồn khỏe khoắn thêm ra. Tâm hồn ta như đã được chắp thêm đôi cánh của lòng tự hào với truyền thống lịch sử, và ý thức dân tộc. Và chúng ta có thể tự tin để nói rằng: cõi đài xuân trong tâm niệm của người anh hùng áo vải Quang Trung, hẳn sẽ không là giấc mơ xa.

THẠCH TRUNG

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
BÌNH ĐỊNH VÀO XUÂN  (21/01/2004)
HAI BA THÁNG CHẠP  (14/01/2004)
ĐỂ DU LỊCH BÌNH ĐỊNH THĂNG HOA   (07/01/2004)
NĂM 2004: TỰ TIN HỘI NHẬP   (31/12/2003)
DOANH NGHIỆP BÌNH ĐỊNH: ĐANG TRƯỞNG THÀNH   (22/12/2003)
TÍNH SỔ THỜI GIAN   (09/12/2003)
NGƯỜI DÂN VIỆT NAM HOÀN TOÀN CÓ QUYỀN TỰ DO TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG  (28/11/2003)
MUỐI ĐAU THƯƠNG VÀO BAO MÙA HOA  (18/11/2003)
LÃNG ĐÃNG VỚI QUY NHƠN   (10/11/2003)
MÁI ẤM CHO HỘ NGHÈO  (31/10/2003)
TÌNH NGƯỜI TRONG LŨ  (22/10/2003)
TỰ NGUYỆN  (21/10/2003)
ĐỘT PHÁ TỪ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH   (07/10/2003)
HỒI SINH CHO NHỮNG CỔ THÁP   (01/10/2003)
NGHỆ THUẬT CHÂN ĐẤT   (23/09/2003)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn