Chiều chiều, bãi đất trống rộng hơn 1 ha nằm bên đường Nguyễn Tất Thành lại nhộn nhịp hẳn lên bởi những bước chân thoăn thoắt và những đôi mắt long lanh ngóng riết lên trời dõi theo từng con diều đang bay lượn. Mà đâu chỉ trẻ con, người lớn cũng chơi diều, chơi với con và chơi cho mình. Và tôi đồ rằng những người đi qua đường cũng chẳng nén nổi một lần ngoái cổ nhìn, để nhớ về tuổi thơ của mình và vui với lòng rằng, trẻ con bây giờ vẫn còn lại một chút gì đó của trẻ con ngày xưa, chứ không phải suốt ngày chúi mũi vào màn hình vi tính.
Trước đây, bãi đất trống này chỉ có đất và sỏi. Tại đây, chiều chiều, những Văn Quyến, Minh Quang tương lai vẫn thả ước mơ của mình lăn theo trái bóng. Nghe nói ông chủ tịch tỉnh đã chỉ đạo Công ty Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn phải trồng cỏ hết bãi đất, để thành phố đẹp hơn và lũ trẻ có đá bóng cũng đỡ đau chân. Còn bây giờ, khi cỏ đã lên xanh mướt thì các cầu thủ tự động rút sang khu đất trống bên đường Diên Hồng, bãi cỏ xanh mượt trở thành sân diều lý tưởng cho trẻ con. Người Quy Nhơn thích thú đã đành, một tác giả chuyên viết sách du lịch người Pháp khi đến Quy Nhơn cũng tỏ ý thú vị vì giữa thành phố đông đúc lại có một sân diều đẹp như thế.
Cũng là chuyện đường phố, khi phong trào bê tông hóa giao thông nông thôn được người dân các vùng quê hưởng ứng nhiệt tình thì cũng là lúc người dân Quy Nhơn ý thức được rằng phải cải thiện các con hẻm trong thành phố. Đã có hơn 178.000 m2 đường hẻm nội thành ngoằn ngoèo vốn nhiều bụi và rác được thay thế bằng những con hẻm bê tông phẳng lì, sạch sẽ. Sắp tới, việc sơn vạch giới hạn vỉa hè cho người đi bộ trên 5 tuyến đường chính là Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, Tăng Bạt Hổ, Trần Phú và Ngô Mây cũng sẽ được tiến hành để hạn chế tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán gây cản trở cho người đi bộ và làm mất trật tự, mỹ quan đô thị.
Quy Nhơn đang đổi mới từng ngày, bắt đầu từ những ý tưởng, việc làm nho nhỏ như thế. Người ta có thể quan sát điều đó qua những công trình xây dựng quy mô đang vươn lên trên bầu trời thành phố, những con đường xanh mát bóng cây và những thảm cỏ, công viên đang nên vóc nên hình. Khi một số công viên dọc bãi biển đường An Dương Vương hình thành, người dân thành phố mới thật sự thấy việc mình sở hữu một bờ biển dài là một đặc ân mà không phải nơi nào cũng có được (Và cũng từ đó, người ta bắt đầu tiếc cho bãi biển Quy Nhơn, cho những khu vui chơi, công viên đáng lý ra phải rộng hơn và phải nằm ở vị trí mà những khách sạn cao tầng, resort kia đang án ngữ).
Tại kỳ họp thứ 2 HĐND TP Quy Nhơn khóa IX, sau những kết quả đáng mừng trong 6 tháng đầu năm 2004 như: giá trị sản xuất công nghiệp tăng 23,14%, kim ngạch xuất khẩu tăng 29,04%, thương mại dịch vụ tăng 8,97%... so với cùng kỳ; công tác văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến…, điều các đại biểu quan tâm nhất vẫn là tăng cường chỉnh trang, làm đẹp đô thị. Nhiều kiến nghị, bức xúc của cử tri đã được đặt lên bàn nghị sự, xoay quanh các vấn đề: xây dựng, sửa chữa các tuyến ống thoát nước, nạo vét cống rãnh sau cơn bão số 2; giải quyết tình trạng các hộ giết mổ heo, bò KV 1, 2 phường Đống Đa gây ô nhiễm môi trường; bắc điện chiếu sáng đường phố, đường hẻm; xây dựng chợ phường Trần Phú và chợ nam sông Hà Thanh (phường Đống Đa); giải quyết số hộ dân lấn chiếm và dựng lều mua bán ở ngã ba đường Hoàng Diệu - Phạm Hùng và các tuyến đường An Dương Vương, Nguyễn Tất Thành làm mất mỹ quan thành phố; lắp đặt biển số nhà; xử lý các đối tượng lấn chiếm dòng chảy sông Hà Thanh và núi Bà Hỏa để xây cất nhà trái phép…
Nhiều người Quy Nhơn tự hào mình là cư dân, là chủ nhân của một đô thị loại II và luôn cố gắng có những ý nghĩ, thái độ, hành động để làm cho Quy Nhơn ngày càng đẹp hơn, phát triển hơn. Tất nhiên bên cạnh đó, vẫn còn một số ít người còn có thói quen vứt rác, đổ nước thải ra đường, thích lấn chiếm vỉa hè buôn bán… nhưng số người này không nhiều và sẽ nhanh chóng đổi thay ý thức khi thành phố mỗi ngày một khang trang hơn. Quy Nhơn đang dần đẹp hơn, văn minh hơn với sự đồng lòng chung sức chăm chút cho bộ mặt thành phố, cả từ chính quyền cho đến mỗi người dân.
. Minh Khương |