Đối với người Việt Nam, Tết cổ truyền có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đây là dịp để mọi người tưởng nhớ ông bà tổ tiên, là dịp để cả gia đình quây quần bên nhau trong tình cảm nồng ấm ruột thịt sau những ngày xa cách, là dịp để bạn bè, người thân thăm viếng nhau sau những tháng ngày mưu sinh vất vả… Trong dịp này, dù có đi xa đến mấy mọi người cũng thu xếp công việc, thời gian để về với tổ ấm gia đình. Vì thế, "giàu nghèo cũng ba ngày Tết" phải đủ đầy mọi thứ: từ mâm cơm cúng ông bà tổ tiên cho đến bữa ăn ngày Tết, quần áo mới cho trẻ em, chút quà cho người già…
Thế nhưng, vì nhiều lý do nên không phải bất cứ ai, bất cứ gia đình nào cũng đủ điều kiện để đón xuân, vui Tết một cách trọn vẹn. Vì vậy, từ nhiều năm qua việc chăm lo để mọi nhà, mọi người được vui xuân đón Tết luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể ở Bình Định quan tâm, chăm lo ngày càng chu đáo hơn. Trong những ngày qua, việc đi thăm và tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách, người có công, các gia đình nghèo đã được tiến hành ở nhiều nơi, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng… Hàng tỉ đồng hàng hóa để cứu trợ "đỏ lửa" cho các gia đình khó khăn cũng đã được chính quyền tỉnh chỉ đạo cho các ngành liên quan chuyển nhanh đến các địa chỉ cần thiết. Không chỉ có nhà nước mà nhiều tổ chức đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân cũng đã "vào cuộc" bằng các việc làm thiết thực để giúp đỡ người nghèo có điều kiện đón Tết. Có thể những món quà ấy là không nhiều nhưng cũng đủ để mọi người cùng vui Tết đón xuân. Và chắc rằng những hoàn cảnh khó khăn sẽ ấm lòng hơn rất nhiều khi được đón Tết trong sự đùm bọc, sẻ chia của cộng đồng.
Đặc biệt, Tết này ở Bình Định sẽ có hơn 3.000 hộ gia đình được đón Tết trong ngôi nhà mới chắc chắn, khang trang thay cho mái nhà tranh tre dột nát cũ. Đó là kết quả của cuộc vận động quyên góp để xóa nhà đơn sơ, tạm bợ cho các hộ nghèo trong tỉnh được tiến hành trong năm 2004 vừa qua. Và nữa, hàng chục ngàn hộ nghèo đã thoát nghèo trong năm vừa qua chắc cũng sẽ đón Tết năm nay vui hơn Tết trước.
Chỉ còn mươi ngày nữa là đã đến Tết con Gà. Trên các nẻo đường quê, đây đó mai vàng đã nở. Dẫu rằng chưa hết khó khăn nhưng ở Bình Định Tết này hẳn có nhiều niềm vui hơn năm trước.
Và chúng ta sẽ tiếp tục phấn đấu bằng nỗ lực của chính mình để xóa đói, giảm nghèo và vươn lên làm giàu, để Tết đến vui hơn và xuân sau hơn hẳn xuân này!
. Hải Đăng |