Có nên thường xuyên đi chát ?
17:48', 17/3/ 2003 (GMT+7)

Chát (tán gẫu) thông qua mạng internet ngày nay không còn xa lạ với mọi người, nhất là ở các thành phố và đặc biệt là với các bạn trẻ học sinh, sinh viên. Nói cách khác, chát đã thực sự trở thành một nếp sinh hoạt trong đời sống hiện đại. Nhưng trên thực tế, chát vẫn còn hàm chứa trong nó những điều mà chúng ta cần phải xem lạị

* Chát : góc nhìn tích cực…

Tôi có cô em gái đang theo học tại một trường Đại học ở TP HCM. Mỗi khi muốn liên lạc với cô em và ngược lại khi em tôi muốn liên lạc với gia đình, thường phải thông qua điện thoại rất tốn kém. Nhưng tất cả đã trở nên đơn giản hơn khi cả tôi và em tôi có thể liên lạc cùng nhau thông qua … chát. Vào một điểm thời gian nhất định, có hẹn trước, tôi và em tôi cùng vào mạng Yahoo, vậy là anh em có thể tha hồ hỏi thăm tình hình sức khỏe, học tập mà không phải lo chuyện tốn kém vì giá dịch vụ chỉ có 5.000đồng/ 1 giờ. Không riêng gì tôi, mà có rất nhiều gia đình có con em đi học, đi làm xa vẫn dùng dịch vụ này để liên lạc với nhaụ Hiện nay, ở 2 mạng Yahoo và AOL có thêm Webcam để cho 2 người đang chát có thể nhìn thấy mặt nhau nhờ vào chiếc camera đặt trên máy, đây là một điều đặc biệt mà ở dịch vụ Bưu chính viễn thông chưa có. Bên cạnh đó, khi lên mạng chát người ta có thể tìm thấy ở đó sự hứng thú khi được trò chuyện, giải bày tâm tư tình cảm với những con người mà chưa bao giờ gặp nhau, điều này khiến cho ta có thể nói ra tất cả những điều mà ta ngại nói. Điều đó sẽ làm cho con người ta giải tỏa được tâm lý, cảm thấy thỏa mái. Nhất là nếu ta sử dụng đúng thời lượng, tận dụng lúc thời gian rãnh rỗi thì chát càng có ý nghĩa tích cực. Tuy nhiên, đâu phải ai cũng làm được điều đó và vô hình chung chát trở thành một thứ “bệnh xã hội”…

* Khi chát bị lạm dụng…

Trước hết, một thực tế mà tôi nhận thấy ở Quy Nhơn là: Đối tượng đi chát hầu hết là học sinh, sinh viên. Điều đáng nói là các bạn đã quá lạm dụng việc chát vào những chuyện không đâu như: chửi nhau, kết bạn nhăng nhít chẳng đâu đến đâu cả. Khi tôi hỏi một bạn học sinh đang chát rằng: Bạn học hỏi được gì qua chát ? Bạn học sinh ấy tròn mắt: “ Học cái gì cơ, lên mạng là để tìm bạn, để tán dóc cho vui, hoặc gặp thằng nào láo cá thì chửi…”. Thế đấy, nhưng các bạn đã tiêu tốn vào đó quá nhiều thời gian, tiền bạc. Thậm chí có bạn xao lãng cả chuyện học hành, cúp tiết để đi chát. Nói dối với bố mẹ là đi học thêm, đi đến nhà bạn nhưng thực chất là giam mình nơi dịch vụ chát. Hoặc đi hẹn hò với những người bạn quen nhau qua chát.

Tôi không dám đưa ra khẳng định rằng: Chát tốt hay xấu ? Bởi lẽ xấu tốt còn tùy thuộc vào mục đích của người sử dụng. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng: Trào lưu đi chát hiện nay của các bạn trẻ ở Quy Nhơn là không được tốt cho lắm. Đã đến lúc các bậc phụ huynh cần phải kiểm sóat lại hành vi, thời gian đi sử dụng dịch vụ internet của con mình.  

. Trang Phương.   

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Leo đỉnh Olympia cùng Minh Vũ  (16/03/2003)
Tại sao hiện nay học sinh Việt Nam thích du học ở Pháp?  (14/03/2003)
Ucraina- Địa chỉ du học đáng quan tâm  (14/03/2003)
Trên 100.000USD Australia tài trợ học bổng cho HS, SV Việt Nam du học Australia  (14/03/2003)
Thiếu định hướng trong việc đưa tin học vào nhà trường  (14/03/2003)
Ý kiến bạn trẻ: “Khao!”  (12/03/2003)
Mốt tóc màu   (12/03/2003)
Tổng thống cũng chỉ là một con người(*)   (11/03/2003)
Những kỷ lục thế giới trong lĩnh vực âm nhạc   (10/03/2003)
Gương mặt hai cô gái Việt Nam tham gia dàn nhạc trẻ Đông Nam Á  (09/03/2003)
Tình yêu là mãi mãi   (07/03/2003)
Khát sống  (06/03/2003)
Khí thế tháng 3  (06/03/2003)
Sức trẻ ở một Đồn Biên phòng   (06/03/2003)
Huyền thoại Beegees   (06/03/2003)